Trong bản danh sách mới nhất gửi lên AFC, Philippines đã gạt Neil Etheridge ra khỏi 23 tuyển thủ tham dự Asian Cup 2019. Sau AFF Cup 2018, thêm một lần Neil lỡ hẹn hoặc dở dang với các mục tiêu của ĐTQG.
Với đẳng cấp của mình, tất nhiên không có HLV nào ở Châu Á "dại" khi gạch tên Neil. Chính thủ thành 28 tuổi đã đề nghị được rời tuyển để tập trung "kiếm cơm" tại xứ sương mù.
"Mọi người biết đấy, với tôi quyết định này rất dễ dàng để đưa ra. Tôi luôn tập luyện, làm việc chăm chỉ mỗi tuần tại Ngoại hạng Anh. Sau nhiều cuộc thảo luận với ban huấn luyện của CLB, tôi thấy thật bất công nếu vị trí của mình thuộc về tay người khác.
Nói vậy không có nghĩa tôi phủ nhận tầm vóc của Asian Cup. Tất cả cầu thủ của Philippines đã phải nỗ lực hết mình để có thể giành vị trí trong đội hình tham dự giải đấu.
Thật không may khi giải đấu diễn ra vào tháng 1, đó là lúc CLB đang chạy đua tại giải VĐQG. Tôi sẽ không dự giải năm nay nhưng không có nghĩa mãi mãi không tham dự. Ở những lần tổ chức sắp tới, tôi hi vọng sẽ được trở thành một phần của tuyển Philippines", Neil chia sẻ.
Theo lý thuyết, thủ môn của Cardiff vẫn có thể tham dự trận mở màn của Philippines ở Asian Cup 2019 với Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh đã dứt hẳn ĐTQG để giữ sức khỏe.
Tại AFF Cup 2018, Neil cũng chỉ góp mặt trong các trận đấu ở vòng bảng và như thường lệ, người thay thế anh sẽ là Michael Falkesgaard hoặc Kevin Ray Hansen.