Toàn thắng cả 6 lượt trận trước đó, Italia đã cho thấy diện mạo một "ông lớn" của bóng đá thế giới. Sau thảm họa lỡ hẹn cùng World Cup 2018, "binh đoàn thiên thanh" đang đứng dậy và làm lại từ đầu.
Những cựu binh ở độ chín dẫn dắt các đàn em còn non trẻ, tập thể Italia dường như đang hội tụ đủ cả đẳng cấp và nhiệt huyết. Nếu thắng trận trước Hy Lạp, họ sẽ sớm giành vé tới VCK Euro 2020, một điều nằm trong tầm tay thầy trò HLV Roberto Mancini.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Italia chủ động cầm bóng để tổ chức tấn công. Tuy nhiên, sự vô duyên đến kỳ lạ của những chân sút đội chủ nhà lại là điểm nhấn trong hiệp 1.
Italia cầm bóng nhiều gần gấp 3 đối thủ (72%), tung ra đến 6 cú sút nhưng không một lần đưa bóng đi trúng đích. Sự cẩu thả của Immobile hay Chiesa suýt chút nữa khiến Azzurri phải trả giá.
Nếu như Gianluigi Donnarumma không xuất sắc cản phá cú sút cực tốt của Dimitris Limnios ở phút 12, Hy Lạp có thể đã làm nên bất ngờ.
Tuy nhiên, sang đến hiệp 2, Italia đã thi đấu hiệu quả hơn và đội khách chẳng còn bất kỳ cơ hội nào để mơ mộng về điều kỳ diệu ở sân Stadio Olimpico.
Khi những tiền đạo như Immobile hay Insigne không thể lên tiếng, Jorginho đã sắm vai người hùng, ghi bàn mở tỉ số cho Italia ở phút 63. Trước đó, trung vệ Bouchalakis bên phía Hy Lạp để bóng chạm tay trong vòng cấm. Và trước quả đá penalty, một chuyên gia như Jorginho rất hiếm khi mắc sai lầm.
Cầm bóng tốt, làm chủ thế trận lại có bàn thắng dẫn trước, Azzurri càng lúc càng dễ đá. Những nỗ lực tấn công của Hy Lạp không đủ gây sức ép lên hàng phòng ngự đội chủ nhà trong hiệp 2.
Hai bên thi đấu "ăn miếng, trả miếng" nhưng chỉ có một đội được hưởng niềm vui. Phút 78, cầu thủ vào sân thay người Bernardeschi tung cú sút xa khó chịu, nâng tỉ số lên 2-0 cho Italia. Bóng đã đập trúng một cầu thủ Hy Lạp, đổi hướng khiến thủ thành Paschalakis đành bó tay.
Những phút còn lại, Italia chơi nhàn nhã và bảo toàn được thắng lợi 2-0. Với kết quả này, "binh đoàn thiên thanh" giành 21 điểm tuyệt đối sau 7 lượt trận, hơn đội xếp sau là Phần Lan tới 9 điểm. Qua đó, họ theo chân tuyển Bỉ, sớm giành vé tới VCK Euro 2020.
Còn với Hy Lạp, "những chiến binh Sparta" hiện xếp thứ 5 với chỉ 5 điểm sau 7 lượt trận. Đoàn quân của HLV Schip gần như không còn cơ hội đến với ngày hội bóng đá lớn nhất Châu Âu vào năm sau.