So với trận thắng Barca hồi giữa tuần, Liverpool có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự trở lại của Mohamed Salah. Ngôi sao người Ai Cập được xếp đá chính cùng Sadio Mane và Divock Origi trên hàng tấn công.
Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Liverpool nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt trước Wolves. Ở thời điểm đầu, The Reds gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của đội khách. Nhưng với sự hỗ trợ đắc lực của 2 hậu vệ biên là Alexander-Arnold và Robertson, đội bóng thành phố cảng đã có bàn mở tỉ số ở phút 17. Không ai khác, chính Alexander-Arnold là người đã tung cú căng ngang hiểm hóc để Sadio Mane dứt điểm cận thành đánh bại thủ thành Patricio.
Tin vui liên tiếp bay về Anfield khi ở trận đấu cùng giờ Brighton vươn lên dẫn trước Man City. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Man City chỉ mất đúng 1 phút để gỡ hòa do công của Sergio Aguero, và thêm 10 phút nữa để vươn lên do công của Laporte.
Sau bàn mở tỉ số, Liverpool vẫn nắm giữ thế trận. Tuy nhiên, trước lối chơi kỉ luật của hàng thủ Wolves, The Reds không thể nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ.
Vừa đá vừa ngóng, Liverpool chơi thiếu ấn tượng trong hiệp 2 và bị Wolves đưa tổ chức nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Liverpool. Nhưng với sự xuất sắc của Alisson và Van Dijk, Liverpool không những giữ sạch mành lưới mà còn có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 82. Người lập công cho The Reds vẫn là Sadio Mane.
Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool. Dù vậy, điều này không còn mang đến nhiều ý nghĩa khi Liverpool thêm một mùa giải nữa lỡ hẹn với chức vô địch vì ở trận đấu cùng giờ Man City đã hủy diệt Brighton 4-1 để chính thức đăng quang. Cá nhân Mane cũng đã vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom cùng Salah và Aubameyang (22 bàn thắng).
Như vậy Liverpool đã kết thúc mùa giải với số điểm kỷ lục trong lịch sử CLB là 97 điểm kém nhà vô địch Man City đúng 1 điểm. Thành tích này giúp The Kop trở thành đội về nhì vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, vượt qua Man United mùa 2011-2012. Ở mùa giải năm ấy, Quỷ đỏ sở hữu 89 điểm, bằng điểm Man xanh song thua về chỉ số phụ. Thầy trò Juergen Klopp giờ sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu cuối cùng của mùa giải là trước Tottenham tại trận chung kết Champions League vào rạng sáng 2.6 tới.