Ronaldo chưa khi nào nói theo mẫu: "Tôi sẽ ở lại Manchester United mùa giải tới" nhưng những động thái và phát ngôn gần đây của anh được người hâm mộ ngầm hiểu như vậy. Tuy nhiên, những tín hiệu đó từ CR7 đến vào lúc những thông tin về Ten Hag dần xuất hiện. Còn lúc này, Ten Hag đã đến từ lâu nhưng chưa có ai theo chân ông thầy người Hà Lan đến Old Trafford.
Manchester United chuẩn bị chia tay cầu thủ thứ 7 trong Hè này là thủ thành Henderson và họ vẫn chưa đón được bất cứ tân binh nào. Không nói đến những cái tên như De Jong, thậm chí đến Ebiowei (Derby County) cũng từ chối M.U để đến Crystal Palace là đủ hiểu lúc này tình hình của "Quỷ đỏ" bi đát ra sao.
Ten Hag đã nói Ronaldo rất quan trọng trong kế hoạch sắp tới của ông. Vậy làm cách nào để chiến lược gia này giữ lại sự vui vẻ cho một trong những huyền thoại vĩ đại nhất thế giới bóng đá?
Cần nhất lúc này, Man United phải ký được với một ngôi sao mới nổi tiếng và có thực lực được kiểm chứng. Trong số tất cả các mục tiêu hiện có của "Quỷ đỏ", De Jong (Barcelona) nổi lên là ứng viên số 1. Nếu có tiền vệ người Hà Lan, Man United trên lý thuyết sẽ mạnh hơn đáng kể.
Ronaldo cần một sự hậu thuẫn rất lớn ở phía sau để yên tâm tung hoành trên hàng công. Bruno nếu lất lại phong độ, anh cùng De Jong sẽ là nguồn cung cấp bóng vô hạn và sáng tạo cho CR7. Một lần nữa, trên lý thuyết, khi đó Ronaldo sẽ ghi được rất nhiều bàn.
Trận thua Brighton tới 0-4 được đánh giá quá nhục nhã trong lịch sử Manchester United. Ronaldo đã cúi đầu trên sân rất nhiều lần trong suốt 90 phút tủi hổ đó.
Hàng công của đội bóng có thể rất phập phù trong mùa giải vừa qua nhưng hàng thủ mới là "cục nhọt" gây nhức nhối. Việc để thủng lưới tới 57 bàn (nhiều nhất lịch sử Premier League) trực tiếp đẩy Man United xuống vị trí thứ 6. Burnley là đội xuống hạng nhưng cũng chỉ bị lọt lưới 53 bàn.
Varane đẳng cấp nhưng hay chấn thương, Maguire ngày càng tệ còn Lindelof chỉ được định danh là kép phụ. Một hàng thủ như vậy không thể đảm bảo được cho những bàn thắng của Ronaldo có thể đem về điểm cho The Red Devils. Timber (Ajax), De Ligt (Juventus) hay bất cứ ai...cũng được. Man United phải ngay lập tức xây chắc lại hàng phòng ngự để CR7 yên tâm hơn.
Việc đánh bại Man City và Liverpool lúc này rất khó. Tuy nhiên, với những đối thủ còn lại như Arsenal, Tottenham, West Ham hay phần nào nó là Chelsea (khó hơn), Ten Hag cần phải chèo lái M.U thật tốt để vượt qua những cái tên này để giành vé Champions League.
Mùa giải tới hứa hẹn rất khốc liệt bởi các đối thủ liên tục bổ sung người còn M.U vẫn chưa có ai. Lực lượng sứt mẻ, phong độ chưa kiểm chứng là điều rất tệ vào lúc này. Ronaldo có thể đang cống hiến những năm cuối sự nghiệp cho Man Unite, anh cần trở lại Champions League và ít nhất phải vô địch một giải lớn nào đó để xứng với tầm vóc huyền thoại sân Old Trafford.
Cuối cùng là băng đội trưởng. CR7 dù mới đến 1 mùa nhưng tầm ảnh hưởng của anh đã phủ quá rộng, át cả người trên lý thuyết phải làm tốt nhất là Maguire.
Ronaldo là thần tượng của lớp trẻ, vẫn là cỗ máy ghi bàn ở tuổi 37 và hiểu Man United hơn bất cứ ai hết trong trong câu lạc bộ này. Nếu việc Ronaldo được thể hiện quyền ảnh hưởng trong phòng thay đồ và trên sân được "minh bạch hóa" qua băng đội trưởng, khi đó, quyền lực sẽ hoàn toàn nằm dưới chân siêu sao này.