Trong lịch sử Manchester United, hiếm khi nào đội bóng bổ nhiệm huấn luyện viên sau một mùa giải trắng tay. Giờ đây, điều đó diễn ra một cách thường xuyên hơn, chí ít trong 5 năm trở lại đây, "Quỷ đỏ" đã trắng tay. Nếu chỉ tính riêng tại đấu trường Premier League, Man United đã đợi 9 năm để có thêm lần nữa nâng cao danh hiệu. Khả năng chờ thêm rất cao khi Ten Hag khó có thể thành công ngay trong mùa đầu tiên.
Từ khi Sir Alex nghỉ hưu, có tổng cộng 7 huấn luyện viên (cả chính thức và tạm quyền, nếu tính Giggs là 8) nắm đội. 9 năm và chứng kiến chừng đó sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, đó là điều đáng buồn với Manchester United.
Việc bổ nhiệm Rangnick ngay từ đầu, Man United đã không nhắm cho vị trí thuyền trưởng dài hạn. Do đó, sự thất vọng với những gì nhà cầm quân người Đức tạo ra lúc này không thỏa đáng. Rangnick sẽ ở lại và tiếp tục tư vấn cho M.U - điều ông làm giỏi nhất.
Khi các cuộc thăm dò trên The Guardian, The Athletic, Sky Sports... diễn ra, Ten Hag luôn là người được lựa chọn nhiều hơn so với Pochettino. Lý do chiến lược gia Ajax được chọn bởi vỏn vẹn một từ "hy vọng".
Ten Hag khác Pochettino ở tâm thế sức bật. Một huấn luyện viên đang rất thành công tại Ajax (5 danh hiệu sau 5 năm dẫn dắt) sẽ có sự hứng khởi hơn một người đang chịu nhiều chỉ trích tại PSG. Ten Hag đến với Man United khi đang vô cùng thành công, không phải người bị sa thải từ khá lâu trước đó và đang tìm một đội bóng mới.
Trong số các huấn luyện viên sau Sir Alex tại M.U, Ten Hag dĩ nhiên được đánh giá cao hơn hẳn Moyes và Solskjaer về mặt thành tích. Man United ít nhất sẽ không lặp lại những sai lầm như Moyes hay Solsa (không giành được danh hiệu nào). Với Van Gaal hay Mourinho, dù ít hay nhiều, M.U vẫn có danh hiệu. Ten Hag là người có thói quen giành cúp nên ông có thể giải được cơn khát 5 năm qua.
Ten Hag đến đội bóng trong bối cảnh nhiều cầu thủ chuẩn bị ra đi và muốn ra đi. Một đội bóng hỗn độn như vậy, người hâm mộ không thể đòi hỏi thành công ngay và không còn cách nào khác ngoài chờ đợi.
Chưa cần tính đến chuyện danh hiệu, người hâm mộ M.U hi vọng Ten Hag có thể san lấp khoảng cách của đội bóng với Man City và Liverpool. Những trận thua tan nát, như một sự sỉ nhục trong cả mùa giải (tổng tỉ số 1-6 trước Man City, 0-9 trước Liverpool). M.U vẫn là đội vô địch Anh nhiều nhất, trong một số thời điểm, danh dự quan trọng hơn danh hiệu.
Sir Alex từng nói trong ngày chia tay Old Trafford, nhiệm vụ của người hâm mộ M.U là sát cánh và ủng hộ huấn luyện viên mới. Ngoài sự hy vọng và cổ vũ ra, các fan "Quỷ đỏ" còn biết làm gì khác lúc này?