Tâm thư của Zinedine Zidane: "Tôi rời Real vì không còn được tin tưởng"

TAM NGUYÊN |

Sau khi chia tay Real Madrid, Zinedine Zidane không đành lòng để các cổ động viên coi việc ra đi là một điều bí ẩn.

Ít ngày sau khi nói chia tay Real Madrid, huấn luyện viên Zinedine Zidane đã để lại cho các cổ động viên một lá thư, chia sẻ những giá trị của đội bóng Hoàng gia cũng như lý do ông quyết định như vậy.

"Trong hơn 20 năm, kể từ ngày đầu tiên tôi đến Madrid và khoác lên mình màu áo trắng, các bạn đã cho tôi thấy tình yêu. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó đặc biệt giữa chúng ta. Tôi đã có vinh dự to lớn là trở thành cầu thủ và huấn luyện viên của câu lạc bộ vĩ đại nhất nhưng trên hết, tôi cũng chỉ là một fan hâm mộ Madrid. Vì thế, tôi muốn viết lá thư này, để nói lời tạm biệt với các bạn và giải thích quyết định chia tay.

Vào tháng 3.2019, khi chấp nhận trở lại Madrid sau 8 tháng nghỉ ngơi, tất nhiên là vì Chủ tịch Florentino Perez đã đề nghị, thế nhưng cũng bởi các bạn hàng ngày mong muốn tôi làm như vậy. Khi gặp bất kỳ ai trên đường phố, tôi cảm nhận được sự ủng hộ và mong muốn được thấy tôi trở lại.

Zidane đã được Madridista yêu quý từ những ngày đầu ông tới sân Bernabeu. Ảnh: AFP
Zidane đã được Madridista yêu quý từ những ngày đầu ông tới sân Bernabeu. Ảnh: AFP

Bởi vì tôi chia sẻ các giá trị của Real Madrid, câu lạc bộ này thuộc về các thành viên, người hâm mộ và toàn thế giới. Tôi đã làm theo những giá trị này trong mọi việc và tôi đã cố gắng trở thành một tấm gương.

Ở Madrid trong 20 năm là điều tuyệt vời nhất với tôi trong cuộc đời và tôi biết mình nợ Florentino Perez vì đã ủng hộ tôi vào năm 2001. Ông ấy đã chiến đấu để có được tôi, để đưa tôi đến đây khi một số người phản đối. Từ trái tim, tôi nói rằng sẽ luôn biết ơn ông chủ vì điều đó, luôn luôn là thế.

Bây giờ tôi đã quyết định rời đi và muốn giải thích lý do chính đáng. Tôi đi nhưng không phải rời bỏ con tàu, cũng không mệt mỏi với công việc.

Vào tháng 5.2018, tôi rời đi vì sau 2 năm rưỡi, với rất nhiều chiến thắng và rất nhiều danh hiệu, tôi cảm thấy đội cần một cách tiếp cận mới để giữ vững phong độ cao nhất. Hiện tại, mọi thứ đã khác.

Tôi đi bởi tôi cảm thấy câu lạc bộ không còn niềm tin vào tôi mà tôi cần, cũng như sự hỗ trợ để xây dựng điều gì đó trong trung hoặc dài hạn.

Zidane có những cầu thủ tuyệt vời, luôn sẵn sàng sống chết cùng ông trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: AFP
Zidane có những cầu thủ tuyệt vời, luôn sẵn sàng sống chết cùng ông trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: AFP

Tôi hiểu bóng đá và tôi biết yêu cầu của một câu lạc bộ như Real Madrid. Tôi biết khi bạn không chiến thắng, bạn phải ra đi. Nhưng điều rất quan trọng đã bị lãng quên, tất cả những gì tôi xây dựng hàng ngày, những gì tôi đã mang lại cho mối quan hệ của tôi với các cầu thủ, với 150 người làm việc cùng đội bóng.

Tôi mang trong mình phẩm chất chiến thắng và đến đây để giành những danh hiệu, thế nhưng điều quan trọng hơn cả là mọi người, cảm xúc của họ. Tự thân cuộc sống và tôi có cảm giác rằng, những điều này chưa được tính đến, rằng đã có sự không hiểu và chia sẻ. Ở một mức độ nào đó, tôi thậm chí còn bị trách mắng vì điều đó.

Tôi muốn có sự tôn trọng đối với những gì chúng tôi đã đạt được cùng nhau. Tôi đã muốn mối quan hệ của tôi với câu lạc bộ và Chủ tịch trong vài tháng qua khác một chút so với các huấn luyện viên khác.

Tôi không yêu cầu đặc quyền, tất nhiên là không, chỉ là thêm một chút tĩnh tâm.

Thời nay, thời gian của một huấn luyện viên ở một câu lạc bộ lớn là 2 mùa giải, dài hơn một chút. Để tồn tại lâu hơn, các mối quan hệ giữa con người với nhau là điều cần thiết, chúng quan trọng hơn tiền bạc, danh vọng, quan trọng hơn tất cả mọi thứ và chúng cần được nuôi dưỡng.

Nhưng Chủ tịch Florentino Perez đã không còn niềm tin khiến Zidane tổn thương. Ảnh: AFP
Nhưng Chủ tịch Florentino Perez đã không còn niềm tin khiến Zidane tổn thương. Ảnh: AFP

Đó là lý do tại sao tôi rất đau lòng khi đọc trên báo chí, sau một trận thua, rằng tôi sẽ bị sa thải nếu không thắng trận tiếp theo. Điều đó khiến tôi và toàn đội bị tổn thương vì những thông điệp cố tình bị rò rỉ này ảnh hưởng đến đội hình, tạo ra những nghi ngờ và hiểu lầm.

Thật may mắn khi tôi có những chàng trai tuyệt vời sẵn sàng ở bên cạnh cho đến chết. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, họ đã cứu tôi với những chiến thắng tuyệt vời. Bởi vì họ tin tưởng tôi và biết tôi cũng tin tưởng họ.

Tất nhiên, tôi không phải huấn luyện viên giỏi nhất thế giới nhưng tôi có thể mang đến cho tất cả mọi người, dù là cầu thủ, thành viên Ban huấn luyện hay bất kỳ nhân viên nào, sức mạnh và sự tự tin mà họ cần trong công việc. Tôi hoàn toàn hiểu những gì một đội bóng cần.

Hơn 20 năm ở Madrid, tôi biết rằng các bạn, những người hâm mộ, tất nhiên muốn giành chiến thắng và trên hết, các bạn muốn chúng tôi cống hiến hết sức mình. Tôi có thể đảm bảo rằng, chúng tôi đã cống hiến 100% cho câu lạc bộ này...".

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Zidane vừa đi, Real Madrid chính thức đón tân binh Alaba

TAM NGUYÊN |

Real Madrid chính thức ký hợp đồng với David Alaba theo dạng cầu thủ tự do.

Real Madrid chia tay Zidane, cửa có mở cho Bale?

TAM NGUYÊN |

Lần thứ hai Zinedine Zidane chia tay là cơ hội thứ hai cho Gareth Bale lấy lại danh tiếng ở Real Madrid.

Emery, Solskjaer, Conte, Zidane và điệu valse trên ghế huấn luyện

TAM NGUYÊN |

Từ Unai Emery, Ole Solskjaer, Antonio Conte đến Zinedine Zidane, chuyện của các huấn luyện viên viết nên một điệu valse nhiều cảm xúc…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Zidane vừa đi, Real Madrid chính thức đón tân binh Alaba

TAM NGUYÊN |

Real Madrid chính thức ký hợp đồng với David Alaba theo dạng cầu thủ tự do.

Real Madrid chia tay Zidane, cửa có mở cho Bale?

TAM NGUYÊN |

Lần thứ hai Zinedine Zidane chia tay là cơ hội thứ hai cho Gareth Bale lấy lại danh tiếng ở Real Madrid.

Emery, Solskjaer, Conte, Zidane và điệu valse trên ghế huấn luyện

TAM NGUYÊN |

Từ Unai Emery, Ole Solskjaer, Antonio Conte đến Zinedine Zidane, chuyện của các huấn luyện viên viết nên một điệu valse nhiều cảm xúc…