Chỉ phải gặp đội đang xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng là Norwich, dù phải đá sân khách, M.U vẫn biết cách áp đặt lối chơi và dồn ép ngay từ đầu.
Trước một đối thủ không mạnh, "Quỷ đỏ" miệt mài tấn công và không ngại đưa ra các pha xử lý táo bạo. Có thời điểm M.U chỉ đá nửa sân, tạo cảm giác... không quen thuộc cho người hâm mộ, bởi đã lâu lắm rồi, đội bóng áo đỏ mới làm được điều tương tự.
Sau hàng loạt pha hãm thành, đặc biệt là cú đội đầu cận thành hỏng ăn của Martial, đội khách đã có bàn mở tỉ số khá sớm. Xuất phát từ pha lộn xộn trước khung thành, bóng bật ra ngoài và tìm đúng chỗ McTominay đang đứng.
Tiền vệ này tung cú 1 chạm hiểm hóc đánh bại Krul để mở điểm cho Man United.
Không lâu sau, ở phút 28, Godfrey của đội chủ nhà cản phá trái phép James trong vòng cấm và M.U được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Rashford lại hỏng ăn và ngán ngẩm nhìn lên khán đài.
Điều tương tự đến với M.U ở phút 44 khi họ lại được đá phạt đền. Martial cũng chẳng khá hơn Rashford trước sự xuất sắc của thủ thành Norwich.
Còn nhớ tại World Cup 2014 khi Hà Lan gặp Costa Rica ở tứ kết, HLV Louis Van Gaal thay Cillessen ra ngoài và để Krul vào bắt loạt luân lưu. Và quả thực, thủ thành này đã giúp Hà Lan vào tới bán kết.
Nhưng không vì thế mà M.U không tạo thêm được khoảng cách với đối thủ. Xen kẽ giữa 2 pha 11m hỏng ăn, phút 30, từ đường phất bóng vượt tuyến của James, Rashford tiếp gọn gàng và tung cú "xâu kim", đánh bại Krul để nhân đôi cách biệt.