Có không ít tin đồn liên quan đến việc chuyển nhượng của Chelsea ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022. Dù các tin đồn đó đúng hay sai, đến thời điểm này, chắc chắn mọi thứ sẽ không diễn ra ở Stamford Bridge nếu đội bóng không được chuyển sang một ông chủ mới.
Thời gian từ giờ đến khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè mở cửa còn gần 4 tháng. Thông thường, đó là khoảng thời gian vừa đủ để lập chiến lược dần và khởi động. Tuy nhiên, với tình cảnh hiện tại của Chelsea, đó là quãng thời gian cực gấp vì sự chuyển giao quyền điều hành và sở hữu câu lạc bộ không thể diễn ra chóng vánh và trọn vẹn như vậy được.
Trên thực tế, dù Chelsea có thể có chủ mới trước khi phiên chợ Hè mở cửa, nhiều mục tiêu được họ liên hệ từ trước sẽ không mạo hiểm đánh đổi thời gian để chờ đợi khi tương lai của The Blues còn bỏ ngỏ. Tựu chung, đội bóng thành London đang ở thế kẹt và bất lực nếu các mục tiêu chuyển nhượng chọn bến đỗ mới.
Tin đồn xuất hiện nhiều nhất liên quan đến Declan Rice (West Ham). Tiền vệ người Anh được The Hammers định giá khoảng 100 triệu bảng. Nếu mọi thứ không bị xáo trộn như hiện tại, đó là số tiền không quá lớn với Chelsea. Tuy nhiên, án phạt không được bán vé ngày từ giờ đến cuối mùa đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của The Blues trên mặt trận chuyển nhượng.
Họ không thể có đủ tiền để chi cho Rice khi những dự đoán về việc có thể phải phá sản chỉ trong 2 tháng nữa đang xuất hiện. Không loại trừ khả năng, Rice sẽ chọn Man United khi "Quỷ đỏ" cũng tỏ rõ tham vọng muốn sở hữu tiền vệ trẻ tài năng của bóng đá Anh.
Rice đã từ chối gia hạn hợp đồng với West Ham hồi tháng 7.2021 và mở rộng cánh cửa đón những tín hiệu từ Manchester United, Manchester City và Chelsea. Đến giờ, coi như chỉ còn Man United khi Man City đang ổn và đủ đội hình.
Chelsea ngắm Jules Kounde của Sevilla để đề phòng trường hợp Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta hay Andreas Christensen rời đội. Hè năm ngoái, suýt chút nữa trung vệ 23 tuổi đã khoác lên mình màu áo xanh của sân Stamford Bridge nhưng thương vụ bị hụt vào những phút cuối cùng.
Kounde được coi là phương án tốt nhất, hợp lý, hợp ví và hợp với phong cách của Tuchel khi có khả năng tham gia tấn công rất tốt. Tuy nhiên, với tình trạng này, có lẽ Kounde nên ở lại Sevilla để có cơ hội thường xuyên được đá Champions League.
Người cuối cùng là nhân tố được Tuchel "kết" nhất - Jonathan David của Lille. Tiền đạo 22 tuổi đã chứng minh được tiềm năng khi chơi hay trong trận đấu cuối cùng của Lille ở vòng bảng Champions League, gặp chính Chelsea.
Từ đầu mùa đến giờ, David ghi 17 bàn trên mọi mặt trận cho Lille, một thành tích rất ấn tượng. Trong bối cảnh Lukaku và Werner không được như kì vọng, Tuchel rất thèm khát có được David nhưng giờ chỉ biết ôm đầu thất vọng.