Không rõ Laporta buột miệng hay không kìm nén được sự thất vọng nữa? Người đứng đầu Barcelona chia sẻ thẳng thắn rằng, sự kiên nhẫn của ông đang dần cạn kiệt.
Vị Chủ tịch của sân Nou Camp nói với tờ Sport, trước đây, ông vẫn tôn trọng cách làm và các chiến lược hiện tại của Koeman. Tuy nhiên, mọi thứ bỗng xoay nhanh sang sự thất vọng.
"Đội bóng đang ở trong thời điểm rất khó khăn, tất cả nên trấn tĩnh lại để có kết quả tốt trước Cadiz. Đây mới là những điều cần được quan tâm, kết quả sẽ thay cho mọi câu trả lời. Barcelona luôn tiến về phía trước, luôn chiến đấu không ngừng" - Laporta chia sẻ.
Đó là những câu trả lời của Laporta với truyền thông còn về phần Koeman, ông thầy người Hà Lan đang ở trong giai đoạn khó khăn thật sự. Trước đó gần 2 tuần, chính Koeman nói Barca có tương lai được là nhờ công của ông. Thế nhưng, tương lai theo kiểu thua 0-3 trước Bayern Munich và đứng thứ 8 tại La Liga là tương lai kiểu gì?
Buổi họp báo trước trận gặp Cadiz, Koeman bị hỏi rất nhiều về đội bóng từ chuyện tinh thần, lực lượng cho đến các vấn đề xa xôi. Vị thuyền trưởng này chỉ nói một mạch chừng 3 phút và ông có đề cập đến chuyện cần được hỗ trợ bởi đội bóng lúc này đang quá khó khăn.
Mối quan hệ giữa Koeman và Laporta không thật sự êm đẹp khi chính huấn luyện viên này từng chỉ trích thẳng mặt ông chủ của mình là người nói quá nhiều. Koeman được đưa về sân Nou Camp từ thời chủ cũ là Bartomeu. Khi Laporta nắm quyền và đang cố gắng đại tu toàn bộ Barcelona, chuyện thay Koeman có thể cũng nằm trong danh sách những việc đã được lên kế hoạch từ trước.
Laporta trong tuần qua đã đăng 2 video lên trang cá nhân của mình, kêu gọi người hâm mộ hãy kiên nhẫn bởi lúc này đội bóng đang khó khăn, chưa thể giải quyết ngay được khoản nợ hơn 1 tỷ Euro. Cùng với đó, ông chủ sân Nou Camp cũng mong người hâm mộ thông cảm về việc Barcelona buộc phải để Messi đến PSG mà không còn cách nào giữ lại.
Quay trở lại với Koeman, thay vì trả lời các câu hỏi từ phóng viên, ông đọc một mạch và rời đi chỉ sau hơn 3 phút. Truyền thông Tây Ban Nha đánh giá hành động đó của Koeman là bất lịch sự đến mức không tưởng tượng nổi. Tờ Mundo Deportivo giật dòng tiêu đề với nội dung, Koeman giờ đang "nằm sàn", hàm ý nói về tình cảnh của ông thầy người Hà Lan hiện tại.
Tờ Sport giật dòng tiêu đề "Phải chiến thắng", hàm ý nói nếu Barca không thể có 3 điểm trước Cadiz, chiếc ghế của Koeman sẽ lung lay dữ dội hơn bao giờ hết. Tờ thể thao nổi tiếng của Tây Ban Nha cũng "đá xoáy" Koeman rằng, ông là người không biết nghe khi mặc phóng viên cứ ở dưới hỏi còn mình cứ thế phớt lờ.
Koeman thừa biết nếu ông bị sa thải lúc này, đội bóng chưa thể có ngay 10 triệu bảng để đền bù hợp đồng. Thế nhưng, nếu biết chiếc ghế của mình vẫn được giữ chỉ vì lý do này, đó sẽ là sự xấu hổ đến tận cùng với tự trọng của một người làm nghề.