Man City đã 2 vòng liên tiếp không được hưởng niềm vui chiến thắng, do đó đặt rất nhiều quyết tâm vào cuộc tiếp đón Arsenal. Ở chiều ngược lại, Mikel Arteta dẫn quân trở lại Etihad để chứng minh năng lực trước ông thầy cũ Pep Guardiola.
Man City chiếm thế thượng phong trong phần lớn hiệp 1. Khi tốc độ trận đấu được đẩy nhanh, những pha đan bóng bên phía đội chủ nhà có phần nhuyễn hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.
Từ tình huống chuyển trạng thái nhanh ở phút 23, bóng được đưa đến chân Foden, dù cú sút đầu tiên bị Leno cản phá nhưng Sterling đã có mặt đúng lúc để tung cú đá bồi, ghi bàn mở tỉ số 1-0.
Không để thế trận cuốn theo đối thủ, Arsenal vùng lên và thực sự gây được áp lực ở khoảng cuối hiệp 1. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của Pepe và Saka còn quá hiền nên chưa thể đánh bại Ederson. Ngược lại, họ cũng tránh được 1 bàn thua nhờ pha cản phá xuất thần của Bernd Leno.
Bước sang hiệp 2, Man City một lần nữa làm chủ thế trận. Song, các học trò của Pep đã chủ động chơi chậm, làm giảm nhịp độ trận đấu. Phương án này phát huy hiệu quả, kìm hãm phần nào những đôi chân hừng hực khí thế bên phía Arsenal.
Dù đã dốc toàn lực tấn công, tăng cường Lacazette, Eddie Nketiah và cả Thomas Partey cho mặt trận tấn công nhưng "Pháo thủ" vẫn không thể có bàn gỡ hòa. Xét về thế trận, Arsenal đã tiếp cận hợp lý, thi đấu khá tốt trước Man City, đáng tiếc, sự kém duyên của các tiền đạo đã khiến mọi kế hoạch của Arteta đổ vỡ.
Chung cuộc, Man City giành chiến thắng tối thiểu trước Arsenal và tạm tiến lên nửa trên của bảng xếp hạng. Thầy trò Pep Guardiola vẫn còn lợi thế 1 trận chưa đấu nên khả năng thăng tiến là rất cao.