Khi tiếng còi của trọng tài vang lên sau 90 phút tại Stamford Bridge giữa Chelsea và Everton, Frank Lampard đã đến ôm lấy người thầy Ancelotti bên kia chiến tuyến. Thêm một lần nữa, huấn luyện viên 41 tuổi này chiến thắng một người thầy của mình.
Chiến thắng 4 sao trước Everton, đối thủ vừa cầm hoà M.U ở vòng trước, mang đến nhiều ý nghĩa, bởi ở thời điểm này, kết quả mỗi trận đấu đều có thể quyết định cục diện giải đấu.
Lần đầu tiên ở mùa giải này, Lampard sử dụng cùng lúc 3 cầu thủ trẻ trên sân trong trận thắng Everton. Với những Mason Mount, Reece James, Billy Gilmour,... đó được xem là chiến thắng không chỉ của Chelsea mà còn của lò đào trẻ và tương lai.
Có lẽ chiến thắng The Toffees 4-0 là trận đấu hay nhất của "những đám trẻ của Lampard" kể từ đầu mùa Premier League. này. Ở trận đấu này, sự uyển chuyển và ăn ý trong những pha lên bóng của Chelsea đã khiến các fan không thể rời mắt.
Chứng kiến những pha ban bật trong phạm vi hẹp ai cũng có thể liên tưởng tới thời kì đỉnh cao của Barcelona với triết lý Tiqui-Taca đã đi vào sử sách. Thật vậy, với những pha phối hợp nhuần nhuyễn đến kinh ngạc đã khiến đối thủ đã lộ ra quá nhiều khoảng trống. Nếu không có sự xuất xắc của Jordan Pickford thì có lẽ số bàn thua của Everton đã không dừng lại ở con số 4.
Tuy nhiên, thăng hoa là vậy hệ thống của Lampard không phải không có sai số. Đặc biệt, hệ thống phòng ngự là cơn đau đầu kinh niên của huấn luyện viên này ở mùa giải năm nay.
Sự thiếu ăn ý của Zouma và Rudiger đã không ít lần khiến The Blues suýt phải ôm hận. Nếu Dominic Calvert-Lewin tận dụng tốt hơn tình huống đối mặt với Kepa thì mọi chuyện đâu kết thúc quá tệ với Everton. Cộng với sự chậm chạm do ảnh hưởng tuổi tác của Azpilicueta và phong độ phập phù của Alonso cũng là tác nhân khiến Chelsea phải nhận đến 39 bàn thua kể từ đầu mùa.
Bên cạnh đó, đầu ra của những pha phối hợp của The Blues đang tỏ ra thiếu hiệu quả khi tiền đạo chủ lực Abraham dính chấn thương. Cả Giroud và Batshuayi đều không đáp ứng được kì vọng.
Giông bão thực sự sẽ đến với Chelsea khi họ phải hành quân đến đất Đức, trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League với trận thua 0-3 trước Bayer Munich ngay trên sân nhà ở lượt đi. Sau đó, ngày 21.3 Chelsea sẽ đối đầu với Leciter City, đối thủ họ không thể chiến thắng ở Ngoại Hạng Anh mùa giải này, ở khuôn khổ tứ kết FA Cup.
Nếu có kết quả tốt trong 2 trận đấu kể trên thì Lampard có thể giành ít nhất 1 danh hiệu trong mùa giải đầu tiên trên cương vị mới, đó là hy vọng mà cũng là áp lực...