2 siêu phẩm của Son Heung-min và Harry Kane đã giúp Tottenham đánh bại Arsenal tại vòng 11 Premier League.
Bất chấp vị thế đội đầu bảng và sức nóng của Derby Bắc London, Tottenham vẫn chọn tiếp cận trận đấu một cách kín kẽ. Lối chơi phòng ngự phản công mang thương hiệu Mourinho ngày càng hoàn thiện, và thực sự đón lõng được sự nôn nóng của Arsenal.
Do đang đứng ở vị trí giữa bảng, "Pháo thủ" khát điểm để trở lại Top 4. Quyết tâm hướng đến chiến thắng giúp các học trò của Arteta có động lực dâng cao tấn công. Tuy nhiên, tuyến giữa với sự kết hợp của Granit Xhaka và Thomas Partey không có nhiều tình huống bóng đột biến. Phong độ sa sút của chủ công Pierre-Emerick Aubameyang càng khiến Arsenal thêm bế tắc.

Phút 13, chính Kane là người mở bóng cho Son tăng tốc bên hành lang cánh trái. Tiền đạo người Hàn Quốc đi bóng băng thẳng vào trung lộ, trước khi tung cú cứa lòng đầy quyết đoán không cho Bernd Leno bất kỳ cơ hội nào. Ở khoảng cách gần 20m, Son đã vẽ nên một siêu phẩm.



Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, "Pháo thủ" nhận thêm 1 bàn thua ở phút 45+1. Bắt nguồn từ pha phản công nhanh, Lo Celso dốc bóng đến trước cấm địa đội khách rồi mới chuyền cho Son. Tiền đạo người Hàn Quốc thông minh, thả nhẹ quả bóng để Harry Kane tung cú sút "cháy lưới" của Arsenal.



Tottenham thắng chung cuộc 2-0 và trở lại ngôi đầu bảng Premier League. Mourinho và các học trò có 24 điểm sau 11 vòng đấu, nhiều hơn Chelsea 2 điểm. Trong khi đó, thất bại này đẩy Arsenal xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.