Rạng sáng nay, Inter và Roma đã hoà trong trận trận cầu tâm điểm của vòng 15 Serie A, bên cạnh cuộc thư hùng giữa Lazio và Juventus. Mùa này, Inter đang bay cao với ngôi nhất bảng còn Roma cũng đang duy trì mạch trận ấn tượng.
Hai ngôi sao đang chơi hay nhất ở mỗi bên là Lukaku và Smalling, đều là những người cũ bị thất sủng tại Manchester United. Trước trận đấu, bên cạnh những thống kê ấn tượng về cuộc so tài cá nhân thú vị này, thật buồn khi họ tiếp tục phải nghe những lời miệt thị.
Tháng 9 vừa rồi, trong trận thắng 2-1 của Inter trước Cagliari, khi chuẩn bị thực hiện quả 11m, tiền đạo người Bỉ bị nhiều fan Cagliari la ó. Không chỉ vậy, họ còn giả tiếng khỉ kêu cùng việc giơ "ngón tay thối" về phía Lukaku. Đây là hành động phân biệt chủng tộc rất thiếu văn minh.
Lukaku rất thất vọng vì cách hành xử này và chỉ nhìn chằm chằm về phía họ sau khi ghi bàn. Ông thầy Conte bực ra mặt và công kích thẳng vào nhóm cổ động viên không có ý thức. Trước Lukaku, không ít người khác cũng bị chính fan của Cagliari miệt thị như Moise Kean hay xa hơn là Samuel Eto'o, Sulley Muntari và Blaise Matuidi.
Mọi việc tạm lắng xuống được 3 tháng, Lukaku lại tiếp tục bị phân biệt chủng tộc. Lần này anh không đơn độc mà còn có thêm người đồng đội cũ Smalling. Và thật đáng tiếc, sự phân biệt lần này lại đến từ một trong những tờ báo thể thao nổi tiếng nhất Italia.
Trong bài nhận định trước thềm đại chiến Inter Milan - AS Roma, tờ Corrie dello Sport đăng tải hình ảnh Lukaku và Smalling kèm dòng thông điệp nổi bật "Black Friday". Dù ngày Black Friday đã qua nhưng tờ báo này vẫn chọn cách đó để giật tít.
Sau đó, họ đã bị cả Inter lẫn Roma cấm cửa, cấm mọi hoạt động khai thác thông tin từ 2 đội bóng này.
Sở dĩ Inter và Roma có động thái mạnh tay như vậy là bởi họ không chấp nhận cách phân biệt chủng tộc "ngầm" như những gì Corrie dello Sport đã đưa.
Từ "black" trong tiếng Anh tức là "màu đen" còn "Friday" là "Thứ Sáu", đúng ngày diễn ra trận đấu. Theo Inter, họ cho rằng Corrie dello Sport nói vậy chẳng khác nào nói trận cầu đinh này là cuộc so tài của những người da màu theo cách thiếu văn minh.
Không khỏi thất vọng về lối đưa tin thiếu lịch sự của Corrie dello Sport, cả Lukaku và Smalling đều có những chia sẻ trên trang cá nhân. Bộ đôi cựu sao của Man United đều cho rằng phân biệt chủng tộc là một tệ nạn, những người thực hiện nó là những kẻ vô cảm. Cả hai mong rằng ban biên tập Corrie dello Sport sẽ không để tình trạng này xảy ra, cùng với đó là lời cảm ơn tới các nhà báo chân chính.
Sự việc bắt đầu diễn biến theo chiều hướng ngày một tiêu cực với Corrie dello Sport khi giờ đây, AC Milan cũng tiến hành công cuộc tẩy chay tờ báo này.
Từ lâu, vấn nạn phân biệt chủng tộc đã ăn sâu vào hành vi và lời nói của rất nhiều người Ý bản địa. Một phần lý do bởi Italia là một trong những cửa ngõ của người nhập cư bất hợp pháp từ Châu Phi, khiến an ninh nước này bị rối ren ít nhiều.
Người nhập cư hay người da đen tại đây chịu nhiều thiệt thòi và sự xỉ vả. Ngay cả tuyển thủ quốc gia một thời như Balotelli, dù là người có quốc tịch Ý nhưng vẫn bị miệt thị khi khoác áo Azzuri chỉ vì có màu da đen.
Ngay cả một tờ báo lớn như Corrie dello Sport cũng có hành vi xấu này. Rõ ràng, cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc ở đất nước này còn lâu mới giải quyết được. Những nạn nhân như Lukaku hay Smalling chắc chắn chưa phải là người cuối cùng.