Sau 29 năm, điều này mới xảy ra ở bán kết Champions League

TAM NGUYÊN |

4 đội bóng mạnh nhất tại Champions League năm nay thuộc 2 nền bóng đá Đức và Pháp.

Đêm nay (2h ngày 19.8), vòng bán kết Champions League mùa giải 2019-20 sẽ bắt đầu với cặp RB Leipzig - Paris Saint Germain, trước khi đêm mai là cặp còn lại Lyon - Bayern Munich. 4 đội bóng này thuộc 2 quốc gia Đức và Pháp.

Điều đó có nghĩa là lần đầu tiên sau 29 năm, vòng bán kết Champions League không có bất kỳ một đại diện nào đến từ 3 nền bóng đá Anh, Tây Ban Nha và Italia.

Lần gần đây nhất vắng bóng đại diện của các ông lớn này là mùa giải 1990-91, khi 4 đội vào bán kết là Marseille, Spartak Moscow, Red Star Belgrade và Bayern. Mùa giải năm đó, đại diện của Nam Tư (cũ) giành chức vô địch Châu Âu lần đầu tiên sau loạt sút luân lưu với Marseille.

Cũng trong mùa giải đó, Real Madrid và AC Milan là 2 đội thuộc 3 nền bóng đá lớn của Lục địa già tiến xa nhất khi lọt vào tới tứ kết. Spartak là đội loại Kền kền trắng, còn đương kim vô địch AC Milan bị Marseille chặn lại.

Gần 3 thập kỷ sau mới lặp lại sự kiện tương tự chứng tỏ sức mạnh thống trị của Anh, Tây Ban Nha và Italia trên đấu trường châu lục. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên sau 15 năm, vòng bán kết vắng bóng 2 siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Lịch sử Cúp C1/Champions League ghi nhận thành công của 3 quốc gia trên, với 18 chức vô địch được đưa về Tây Ban Nha, 13 cho Anh và 12 cho Italia. Bundesliga của Đức cũng là giải đấu tầm cỡ tại Lục địa già nhưng mới có 7 lần đăng quang. Lúc này, họ có 50% cơ hội để lần thứ 8 đứng trên đỉnh Châu Âu.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu bán kết Champions League: Leipzig vs PSG

Thanh Vũ |

Báo Lao Động xin gửi đến quý độc giả lịch thi đấu bán kết Champions League mùa giải 2019-20.

Kinh điển: "Đốt" 1 tỉ euro, Barcelona vẫn tung cờ trắng Champions League

NGUYỄN ĐĂNG |

5 năm qua, Barcelona đã chi ra 989 triệu euro để mua cầu thủ, với mục tiêu vô địch Champions League nhưng những gì họ nhận được chỉ là sự bẽ bàng.

Tứ kết Champions League: Những câu chuyện thần kỳ và cái đẹp của bóng đá

HOÀI MINH |

Vòng tứ kết Champions League 2019-2020 với liên tiếp những cơn địa chấn vẽ lên một bức tranh đầy đủ sắc thái và vẻ đẹp của bóng đá.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lịch thi đấu bán kết Champions League: Leipzig vs PSG

Thanh Vũ |

Báo Lao Động xin gửi đến quý độc giả lịch thi đấu bán kết Champions League mùa giải 2019-20.

Kinh điển: "Đốt" 1 tỉ euro, Barcelona vẫn tung cờ trắng Champions League

NGUYỄN ĐĂNG |

5 năm qua, Barcelona đã chi ra 989 triệu euro để mua cầu thủ, với mục tiêu vô địch Champions League nhưng những gì họ nhận được chỉ là sự bẽ bàng.

Tứ kết Champions League: Những câu chuyện thần kỳ và cái đẹp của bóng đá

HOÀI MINH |

Vòng tứ kết Champions League 2019-2020 với liên tiếp những cơn địa chấn vẽ lên một bức tranh đầy đủ sắc thái và vẻ đẹp của bóng đá.