Alexander-Arnold sinh ra ở Liverpool và sớm thể hiện tài năng ở học viên của Quỷ đỏ vùng Merseyside. Ở tuổi 20, hậu vệ này đã là một trụ cột của Lữ đoàn đỏ. Ở mùa giải 2018-2019, Alexander-Arnold đã thi đấu cực kỳ tiến bộ khi đóng góp tới 16 kiến tạo trên mọi mặt trận, bao gồm đường chuyền thông minh cho Divock Origi ghi bàn thắng thứ 4 ấn định màn lội ngược dòng không tưởng trước Barcelona ở bán kết lượt về Champions League.
Với việc được HLV Juergen Klopp điền tên vào đội hình xuất phát trước Tottenham ở trận chung kết tại Madrid vào rạng sáng 2.6), Alexander-Arnold trở thành cầu thủ trẻ nhất xuất phát 2 lần liên tiếp trong trận chung kết Champions League. Thành tích này của Alexander-Arnold đã phá vỡ thành tích mà Christian Panucci (AC Milan) lập được ở các mùa 1993-1994 và 1994-1995. Khi đó Christian Panucci mới 22 tuổi. Điểm chung giữa Alexander-Arnold và Panucci là cả hai đều thắng 1, thua 1 trong 2 trận chung kết liên tiếp của mình.
Trong trận đấu tại Madrid, tuyển thủ Anh tiếp tục thể hiện vai trò khi phòng ngự tốt và góp phần cùng Liverpool giành cúp bạc Champions League lần thứ 6 trong lịch sử sau chiến thắng 2-0 trước Tottenham. Sau trận, Trent Alexander-Arnold chia sẻ về giấc mơ thành hiện thực của mình.
“Thật khó để diễn tả thành lời. Với những gì đã thể hiện ở mùa giải này, chúng tôi xứng đáng có được danh hiệu này hơn bất kỳ đội nào khác. Chúng tôi đã làm nên một điều đặc biệt và đã kiểm soát tốt trận chung kết”, Alexander-Arnold nói với BT Sport.
Khi được hỏi liệu chiến thắng có đủ để trở thành huyền thoại của CLB hay không, cầu thủ sinh năm 1998 nói: “Thật khó để nghĩ về bản thân mình như một huyền thoại. Tôi chỉ là một chàng trai bình thường đến từ Liverpool và mới biến giấc mơ của mình thành hiện thực”, Alexander-Arnold nói thêm.