Rạng sáng 25.2, lượt đi vòng 1/8 Champions League đã khép lại với kết quả không nhiều bất ngờ với chiến thắng thuộc về Real Madrid và Manchester City trước Atalanta và Gladbach.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn hoành hành, việc các đội được đá sân nhà chỉ giúp ích ở lợi thế không phải di chuyển. Điều quan trọng nhất là những liều thuốc tinh thần trên khán đài, tất cả đều không được cảm nhận. Đôi khi, việc phải đá sân không khán giả lại có lợi cho những đội khách. Họ không phải chịu sức ép từ các cổ động viên lạ mặt trong khi đội chủ nhà mất đi niềm cảm hứng.
Anh đang là quốc gia bùng phát các biến chủng mới của SARS-CoV-2 nên chính phủ nhiều quốc gia đang tạm cấm nhập cảnh với những người đến từ Anh. Do đó, nhiều trận đấu của các đội chủ nhà tiếp đón các đội Anh phải tổ chức ở một sân trung lập. Những đội như Leipzig hay Atletico Madrid phải chịu cảnh vừa phải di chuyển, vừa phải đóng vai đội chủ nhà trên một sân đấu lạ hoắc.
Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến họ phải nhận thất bại cùng lối chơi vô hồn. Tuy nhiên, điều ngược lại có thể xảy ra ở lượt về khi những đội khách ở lượt đi cũng phải đá sân nhà không khán giả.
Bóng đá là môn thể thao công bằng. Sau những bất ngờ và giật gân ở lượt đi, lượt về sẽ ẩn chứa nhiều sự kịch tính và khó đoán.