Eto'o đến sân 974 để theo dõi trận đấu giữa tuyển Brazil và Hàn Quốc thuộc vòng 1/8 World Cup 2022. Một số người hâm mộ đã bủa vây cựu cầu thủ của Barcelona khi anh rời sân.
Eto'o vui vẻ tạo dáng chụp ảnh với người hâm mộ. Mâu thuẫn đến khi một người đàn ông cầm máy quay phim tiến về phía bên phải Eto'o.
Trong cuộc nói chuyện, không rõ cổ động viên này nói gì khiến Eto'o tức giận. Cựu tiền đạo Barcelona phản ứng một cách giận dữ và bắt đầu xô đẩy người quay phim.
Thậm chí, dù được hai người cản lại, Eto'o vẫn lên gối, khiến người đàn ông ngã xuống. May mắn khi cổ động viên vô danh này được giúp đứng dậy và không bị thương nặng, trong khi Eto'o bị hai người đàn ông khác giữ lại.
Theo La Opinion, phóng viên của tờ báo này nhanh chóng hỏi Eto'o chuyện gì đã xảy ra, nhưng không nhận được câu trả lời. Sau đó, Eto'o bị lực lượng an ninh dẫn đi.
Một giờ trước khi sự cố xảy ra, Eto'o được nhìn thấy chụp hình bên trong sân vận động 974 cùng với cựu cầu thủ NFL Chad Johnson khi xem trận đấu của Brazil.
Tại World Cup 2022, mối quan tâm hàng đầu của Eto'o là theo dõi đội tuyển Cameroon thi đấu. Tuy nhiên, đại diện Châu Phi bị loại ngay từ vòng bảng dù có chiến thắng 1-0 trước Brazil ở lượt trận cuối.
Eto'o giải nghệ vào năm 2019 sau một thời gian ngắn thi đấu tại Qatar. Tháng 12.2021, Eto'o được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon.
Đây không phải lần đầu tiên Eto'o gây chú ý vì những lý do không liên quan đến bóng đá. Tháng 6 vừa qua, anh bị tuyên án 22 tháng tù treo vì tội gian lận thuế 3 triệu bảng tiền chuyển nhượng bản quyền hình ảnh.