Hiệp 1 chứng kiến thế trận đôi co giữa West Ham và Liverpool. Đội chủ nhà muốn tấn công phủ đầu nhà đương kim vô địch nhưng mỗi lần dâng cao đội hình, West Ham lại hú vía trước những pha phản công như sách giáo khoa của Liverpool.
Cầm chân nhau trong suốt hiệp 1 mà không bên nào ghi được bàn thắng. Liverpool vẫn kiên định với cách đá cho đối thủ dâng cao và tìm cơ hội phản công. Cách chơi này đã đúng và mang lại thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của đội khách.
Phút 58, Salah mở điểm cho The Kop bằng pha đặt lòng chân trái quá đẳng cấp vào góc cao khung thành. Các hậu vệ của West Ham đã quá chủ quan khi không truy cản quyết liệt để tiền đạo người Ai Cập đứng trong vòng 16m50 và vẽ siêu phẩm.
11 phút sau, Liverpool có bàn thắng thứ 2 và người ghi bàn vẫn là Salah. Từ tình huống phản công nhanh như điện bên phần sân nhà, Salah băng vào vòng cấm đối thủ, đỡ khéo kéo pha kiến tạo của Robertson và nhẹ nhàng chích bóng làm tung lưới đối thủ lần nữa.
Phút 84, thế cục đã định khi Liverpool có bàn thắng thứ 3. Pha phối hợp như đá tập của bộ tứ Alex-Arnold, Firmino, Oxlade-Chamberlian và Wijnaldum đã mang về pha lập công dễ dàng cho tiền vệ người Hà Lan.
West Ham chỉ kịp có 1 bàn gỡ do công của trung vệ Dawson ở phút 87 sau tình huống đá phạt góc lộn xộn trước khung thành thủ môn Alisson.
Thắng nhẹ nhàng đối thủ khó chịu West Ham ngay trên sân khác, Liverpool đã đòi lại vị trí thứ 3 do ở trận đấu sớm ngày Chủ Nhật, Leicester bất ngờ để thua tới 1-3 trước Leeds ngay trên thánh địa King Power.