Lần gần nhất tịt ngòi lâu đến vậy của Ronaldo là giai đoạn cuối anh chơi cho Manchester United nhiệm kì 1. Mùa giải 2008-2009, từng có thời điểm CR7 tịt ngòi tới 7 trận liên tục. Ở tuổi 37 nhưng lúc nào cũng được đặt kì vọng lớn, việc Ronaldo trải qua chuỗi phong độ như hiện nay thật không dễ chấp nhận chút nào.
Trận hòa gần nhất trước Southampton, dấu ấn tuổi tác hiện rõ lên cách chạy và dứt điểm của Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha có tình huống vượt qua cả thủ môn của đối phương nhưng đệm bóng quá nhẹ, dẫn đến việc bị hậu vệ đội khách cản phá trước vạch vôi. Sau đó, anh tham gia không thường xuyên vào các pha phản công nhanh. Cuối cùng, hình ảnh đáng chú ý nhất của CR7 lại là pha nhổ nước bọt vào Elanga. Dù không có chủ đích làm vậy nhưng sự vô ý của Ronaldo đã khép lại một bức tranh không hoàn hảo tại Old Trafford.

4 ngày sau khi rời luôn sân đấu và chạy vào đường hầm trong trận hòa Burnley, Ronaldo lại tiếp tục không ghi bàn. Không phải siêu sao 37 tuổi không có cơ hội nhưng việc liên tục không tận dụng thành công khiến mọi thứ cứ rối tung lên, từ các yếu tố chuyên môn đến những câu chuyện hậu trường.
"Cậu ấy luôn muốn ghi bàn. Tôi ước Ronaldo có thể làm được điều đó trong hôm nay vì đã có những cơ hội tốt" - Rangnick chia sẻ sau trận đấu.
Sau khi hòa Southampton, Ronaldo tiếp tục muốn được ra sân ngay từ đầu trong trận gặp Brighton sắp tới. Liên tục là những đối thủ dưới cơ M.U, cơ hội để CR7 tận dụng vẫn còn, chỉ có điều anh sẽ hiện thực hóa được đến đâu.

Về chuyện Ronaldo đi hay ở có rất nhiều quan điểm. Một khi CR7 chưa khẳng định, chưa thể chắc chắn mọi thứ. Tuy nhiên, có một số vấn đề có thể nhìn ra luôn để thấy được mối quan hệ giữa anh và M.U còn bền chặt hay không?
Đầu tiên là lương, nếu rời Old Trafford, liệu Ronaldo sẽ tìm được đội bóng nào sẵn sàng trả anh khoảng 500.000 bảng/tuần? Chỉ còn Man City và PSG nhưng Man City sẽ không cần một ông già còn PSG đã có Messi.
Trước khi hết năm 2021, Ronaldo đã ghi được 14 bàn từ khi trở lại M.U nhưng từ năm 2022 đến nay, chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Việc đội bóng cứ liên tục bị loại khỏi các đấu trường khiến tham vọng vô địch của CR7 mất dần. Chỉ còn Premier League không chắc đã vào Top 4 và Champions League chỉ có nằm mơ mới vô địch nổi.
Cavani sẽ rời đội sau mùa này, Greenwood có thể nghỉ rất lâu sau scandal, Martial đang hạnh phúc ở Sevilla. Nếu bỏ nốt Ronaldo, M.U sẽ đối diện viễn cảnh mất 4 ngòi nổ vào mùa Hè này, để thay thế được là điều không thể.

Rangnick thừa nhận những kết quả như thế này sẽ khiến mục tiêu Top 4 xa dần và nó cũng phần nào minh chứng lý do vì sao Solskjaer phải rời đội. M.U cứ bết bát mãi như này, Ronaldo có ở lại hay không, mọi thứ vẫn thế.