Chỉ hơn 3 ngày sau trận thắng 2-1 tại vòng 5 giải Ngoại hạng Anh, Man United lại chạm trán West Ham ở vòng 3 Cúp Liên đoàn. Huấn luyện viên Ole Solskjaer quyết định giữ chân cho hàng loạt trụ cột như Cristiano Ronaldo, David De Gea hay Paul Pogba, trong khi Mason Greenwood và Bruno Fernandes cũng xuất phát trên ghế dự bị.
Dù vậy, lực lượng của Man United vẫn vượt trội với Van de Beek, Martial, Sancho, Lingard... Đáng tiếc, họ để mất thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đến phút 9, West Ham đã tìm thấy bàn mở tỉ số trận đấu. Đường chuyền của Ryan Fredericks, bóng chạm chân Victor Lindelof tìm đến đúng vị trí của Manuel Lanzini. "Số 10" của West Ham không khó khăn trong việc xé lưới Dean Henderson.
Bàn thua choáng váng buộc Man United phải vùng lên. Và chỉ 4 phút sau, Juan Mata tung cú sút rất căng đưa bóng đi trúng xà ngang của "Búa tạ". Sức ép mà các học trò huấn luyện viên Ole Solsa tạo ra khá lớn nhưng các chân sút không biết tận dụng cơ hội để gỡ hòa ngay trong hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, "Quỷ đỏ" tăng cường hàng công bằng Mason Greenwood và Bruno Fernandes nhưng cũng không tạo ra được hiệu ứng rõ rệt. Những pha dứt điểm của Lingard khá hiền, trong khi Bailly cũng không cho thấy khả năng chơi đầu ấn tượng như tại đội tuyển quốc gia. Tình huống đáng chú ý nhất là cú sút chân trái của Greenwood bị thủ môn Alphonse Areola cản phá ở phút 62.
Đến cuối trận, West Ham còn suýt chút nữa có bàn thắng nhưng cột dọc và thủ thành Dean Henderson đã kịp ngăn cản cú sút của Yarmolenko. Thắng 1-0 ngay tại Old Trafford, West Ham đã loại Man United khỏi Cúp Liên đoàn Anh. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của thầy trò David Moyes cũng không nhiều khi gặp đương kim vô địch Man City ở vòng tiếp theo.