Là đội được thi đấu sớm nhất vòng vòng 28 Serie A, lại chỉ phải gặp câu lạc bộ đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Lecce, Juventus lẽ ra phải nhập cuộc hứng khởi để tạo áp lực cho đối phương và các đội xếp sau. Thế nhưng diễn biến trận đấu trong những phút đầu lại thể hiện điều ngược lại.
Đội khách Lecce mới là những người nhập cuộc tốt hơn khi không ngần ngại đẩy cao đội hình và liên tục thử tài thủ thành Szczesny. Đáng tiếc, những cú sút của Filippo Falco và các đồng đội còn quá hiền và không thể đánh bại thủ môn người Ba Lan.
Ngược lại, Juventus chơi bóng "một màu", thể hiện sự hạn chế trong các phương án tấn công. Nhà đương kim vô địch dồn bóng sang cánh phải cho Bernardeschi và chờ đợi tài không chiến của Ronaldo. Tất cả đều không hiệu quả trong hơn 20 phút đầu tiên.
Bước ngoặt trận đấu tới ở phút 31. Hậu vệ Lucioni phạm lỗi với Bentancur và nhận thẻ đỏ trực tiếp, rời sân. Tận dụng lợi thế hơn người, Juventus đẩy cao nhịp độ trận đấu và dần dần lấn lướt đội khách. Song, "Bà đầm già" cũng phải chờ đến hiệp 2 mới có dịp ăn mừng bàn thắng.
Phút 53, Ronaldo tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để tung đường kiến tạo cho Dybala mở tỉ số dễ dàng.
Bàn thắng giải tỏa áp lực giúp CR7 càng thêm thăng hoa. 10 phút sau, siêu sao người Bồ Đào Nha kiếm về được một quả phạt đền và tự mình lập công ở khoảng cách 11m quen thuộc.
Những phút còn lại, Juventus vẫn duy trì được sức ép nhưng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn. Phải mãi đến phút 83, Ronaldo mới lại tỏa sáng với pha giật gót tinh tế để Higuain sút tung nóc lưới thủ thành Gabriel. 2 phút sau, trung vệ Matthijs De Ligt ấn định tỉ số trận đấu với pha đánh đầu cận thành.
Chung cuộc, Juventus giành thắng lợi 4-0 và gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng Lazio lên thành 7 điểm. "Bà đầm già" đang tiến những bước vững chãi trên con đường bảo vệ ngôi vị cao nhất bóng đá Italia.