Muốn sớm giải quyết đấu trường quốc nội, "Bà đầm già" tung ra sân đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón Sampdoria ở vòng 36. Trước một đối thủ đã hết mục tiêu ở mùa giải năm nay, Juventus vẫn chơi bế tắc và không thực sự lấn lướt trong phần lớn thời lượng hiệp 1.
"Sarri-ball" một lần nữa khiến khán giả phải phát ngán vì quá rườm rà, làm chậm lại nhịp chuyển của Dybala và Ronaldo. Mãi đến phút 44, Juve mới tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Tuy nhiên, cú sút của Bernardeschi không thể chiến thắng được thủ thành Emil Audero.
Hiệp 1 trận đấu tưởng chừng sẽ khép với tỉ số hòa thì siêu sao Cristiano đã "lên tiếng" ngay ở phút bù giờ thứ 7. Nhận đường chuyền từ Pjanic, chân sút người Bồ Đào Nha tung cú dứt điểm 1 chạm vào phía góc xa khung thành.
![Ảnh: Getty](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2020/7/26/822603/J13.jpg)
![Ảnh: Getty](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2020/7/26/822603/J14.jpg)
Không biết tận dụng cơ hội, thầy trò huấn luyện viên Claudio Ranieri phải nhận thêm bàn thua ở phút 67. Công lớn nhất vẫn thuộc về Ronaldo, tiền đạo 35 tuổi có pha đi bóng khó chịu trước khi tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Audero không thể bắt dính, tạo điều kiện cho Bernardeschi ập vào đá bồi.
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2020/7/26/822603/J10.jpg)
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2020/7/26/822603/J12.jpg)
Phía đối diện, Juventus cũng có cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng đều bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất cũng là Ronaldo. Sau khi thất bại trên chấm 11m ở phút 88, siêu sao người Bồ Đào Nha còn lỡ cú đá bồi cận thành trong phút đá bù.
![Ảnh: Getty](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2020/7/26/822603/J2.jpg)
![Ảnh: Getty](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2020/7/26/822603/J3.jpg)