Trong buổi họp báo chiều 27.8 (giờ địa phương), khi xuất hiện những tin tức phong phanh về việc Jorge Mendes đang đàm phán cùng lúc với cả Manchester City và Manchester United cho thương vụ Ronaldo, Ole Solskjaer chỉ cười mỉm trước các câu hỏi của phóng viên.
Đến khi các câu hỏi về Ronaldo dồn dập hơn, Solskjaer được hỏi trực tiếp 3 lần và ở lần thứ 4, ông không thể giấu được sự vui sướng nữa.
"Chúng tôi luôn có một mối liên kết rất tốt. Tôi biết Bruno đã nói chuyện với Ronaldo và Ronaldo hiểu những người ở Man United đang trông đợi anh ấy như thế nào. Nếu Ronaldo rời Juventus, anh ấy hãy nhớ rằng chúng tôi luôn đợi tại chính nơi này", Ole trả lời khi được hỏi về việc Ronaldo liệu có đầu quân một lần nữa cho M.U hay không.
Khác Messi với màn chia tay Barcelona, Ronaldo là một cú bẻ lái chỉ trong vài giờ đồng hồ. Tất cả những tin tức liên quan đến Manchester City đã bị đập tan chỉ trong 2 giờ đồng hồ, thay thế hoàn toàn bằng những tin tức liên quan đến Manchester United.
Tại Carrington vào sáng 27.8, khi các cầu thủ đến sân tập và biết những tin tức về Ronaldo - Man City, họ đã hỏi Ole rất nhiều. Tất cả câu hỏi đều có mẫu chung rằng tại sao M.U không dành sự quan tâm cho CR7 nhưng Ole vẫn im lặng.
Trong giờ ăn trưa, một cú chốt sổ đã xong xuôi và chiến lược gia người Na Uy nằm trong danh sách những người biết tin chính thức sớm nhất. Tuy nhiên, ông vẫn bình thản và bắt tất cả phải đợi đến chiều để nghe tin chính thức.
Khi có được Ronaldo rồi, những câu hỏi lại dồn tới tấp về Ole. Làm sao để sử dụng CR7 một cách tốt nhất và ai sẽ là người phải ngồi dự bị khi Ronaldo đến? Những câu hỏi đó chưa thể có phần giải đáp lúc này nhưng có lẽ, những người như Greenwood hay Cavani sẽ sẵn sàng nếu được sát cánh hoặc nhường vị trí cho CR7. Chỉ đơn giản, họ không ở cùng đẳng cấp.
Ole Solskjaer là huấn luyện viên hiếm hoi đã từng thi đấu với cầu thủ của mình trong quá khứ. Từ tâm thế là đồng đội, Solsa hiểu CR7 ở nhiều khía cạnh hơn các huấn luyện viên khác. Ông biết Ronaldo trên sân cần điều gì để đáp ứng. Với tài đắc nhân tâm của mình khi trị được cả những "ngựa chứng" như Pogba, việc Ole hài hòa với Ronaldo là điều hiển nhiên.
Sự trở lại của Ronaldo đem lại cảm xúc không khác nhiều những huyền thoại khác có màn tái ngộ đội bóng cũ như Henry (Arsenal), Fowler (Liverpool), Drogba (Chelsea),... Thế nhưng, Ronaldo khác tất cả những người còn lại ở mặt phong độ và khát khao.
Tuổi 36 nhưng vẫn ở đỉnh cao, vẫn muốn giành mọi danh hiệu, đó là thứ làm nên thương hiệu CR7 và tất cả cổ động viên "Quỷ đỏ" sẽ càng trở nên háo hức. Bên cạnh việc tận hưởng sự ngọt ngào của màn hội ngộ đầy cảm xúc, họ còn được chứng kiến những pha bóng đẳng cấp mỗi cuối tuần của huyền thoại một thời do chính Man United sản sinh.