"Chắc chắn đây là một dịp đầy cảm xúc đối với số 7 của chúng tôi. Ronaldo đã quay trở lại căn cứ tập luyện - nơi anh ấy rèn giũa tài năng lên tầm đẳng cấp thế giới, vào sáng thứ Ba (7.9, theo giờ Anh)... Trở lại mảnh đất quen thuộc, Ronaldo đầy háo hức bước vào chương mới trong sự nghiệp tại Man United", trang chủ M.U đăng thông báo.
Sau khi phá kỷ lục ghi bàn cấp đội tuyển vào tuần trước, Ronaldo đã nhận thẻ vàng và bị treo giò ở trận đấu gặp Azerbaijan. Do đó, anh được phép đến Manchester từ thứ Năm tuần trước. Sau 5 ngày cách ly theo quy định y tế của Chính phủ Anh,Ronaldo đã được phép đến sân tập Carrington của Man United.
Trước buổi tập, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có cuộc gặp gỡ với huấn luyện viên Ole Solskjaer trong văn phòng. 2 người từng đồng đội cũ của anh tại M.U nên rất thân thiết và có nhiều điều để trò chuyện. Sau đó, Ronaldo đến gặp gỡ những người đồng đội mới tại sân tập. Với bản tính chuyên nghiệp, ngôi sao 36 tuổi ngay lập tức hòa vào không khí tập luyện nhóm.
Trong buổi tập hôm thứ ba, Ronaldo đã nói chuyện và tập luyện với những cầu thủ không tham gia đợt tập trung quốc tế cùng đội tuyển như: Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka, Alex Telles, Juan Mata, Nemanja Matic, Donny van de Beek hay Mason Greenwood. Bản hợp đồng "bom tấn" Jadon Sancho cũng trở lại Carrington sau khi bị huấn luyện viên tuyển Anh - Gareth Southgate trả về vì chấn thương nhẹ.
Sancho được cho là sẽ đủ sức cho trận đấu với Newcastle vào ngày 11.9 sắp tới. Trong khi đó, khả năng ra sân của Ronaldo còn bỏ ngỏ. Với lịch thi đấu dày đặc ở cả Premier League và Champions League trong thời gian tới, người hâm mộ kỳ vọng Ronaldo sẽ sớm tỏa sáng, nâng bước Man United chinh phục các danh hiệu.