Ronaldo chính là áp lực lớn nhất với Man United và Ole Solskjaer

VIỆT HÙNG |

Giờ đây, mỗi khi Manchester United ra sân, dù Ronaldo có đá như thế nào, tên của anh vẫn xuất hiện trên tiêu đề mỗi bài báo, đó là áp lực rất lớn.

Bình luận viên Quang Huy chia sẻ, nếu Manchester United cứ đá như hiện tại, đội bóng này sẽ mất cổ động viên dù vừa đưa về Ronaldo. Bình luận viên Quang Huy cũng nói thêm, giờ đây mọi trận đấu của "Quỷ đỏ" dường như chỉ thu hút bởi các diễn biến liên quan đến Ronaldo trên sân.

Đó là thực tại không thể phủ nhận. Ronaldo ra sân và ghi bàn, truyền thông bùng nổ. Ronaldo dự bị hoặc không ghi bàn, mọi tiêu đề trên truyền thông nhắm về M.U lại thông qua hình ảnh của CR7.

Ronaldo đã có trận tịt ngòi đầu tiên từ lúc trở lại Old Trafford. Ảnh: Manchester United.
Ronaldo đã có trận tịt ngòi đầu tiên từ lúc trở lại Old Trafford. Ảnh: Manchester United.

Sau trận hòa bạc nhược, thậm chí suýt thua trước Everton, Ronaldo đã vừa đi vào đường hầm, vừa lẩm bẩm một cách tức tối. Đến khi Townsend ra xin đổi áo, Ronaldo cũng không buồn tiếp chuyện với đối thủ. Sự giận dữ của siêu sao 36 tuổi không phải điều lạ trong cả chục năm qua nhưng tại một nơi sức nóng liên tục đến như Old Trafford, điều này được đặc biệt chú ý.

Việc Ronaldo trở lại Manchester United có nhiều ý kiến trái chiều. Trong hàng triệu sự ủng hộ, vẫn có những quan điểm phản bác. Câu chuyện 5 bàn thắng sau 5 trận đầu tiên đang được xoáy vào rất sâu, CR7 hiện lên như "hố đen" của Manchester United, thu hút mọi thứ, từ truyền thông đến các bàn thắng. Vậy nếu không có Ronaldo, những người khác ra sao? Trước khi CR7 đến, M.U vẫn vậy, liệu sự xuất hiện của anh có làm thay đổi mọi thứ?

Rắc rối ở chỗ, việc sở hữu Ronaldo với mức lương 500.000 bảng/tuần đang gây áp lực cho chính ban huấn luyện của Manchester United. Sau chiến thắng vất vả trước Villarreal, chuyện để Ronaldo ngồi dự bị dưỡng sức trong trận gặp Everton cũng được cả một bộ sâu bàn bạc. Với các cầu thủ khác, họ phải theo ý của Ole nhưng CR7 là trường hợp đặc biệt.

Ronaldo đã ngồi dự bị ở trận gặp Everton. Ảnh: Manchester United.
Ronaldo đã ngồi dự bị ở trận gặp Everton. Ảnh: Manchester United.

Còn nhớ trận ra mắt M.U trước Newcastle, phút 83, Ole hỏi Ronaldo có cần nghỉ không (trước đó đã ghi cú đúp), CR7 nói không cần và ông thầy người Na Uy đồng ý. Dẫu biết họ rất tôn trọng nhau nhưng một chuyện nhỏ nhặt như vậy, Ole cũng không tự quyết được trước Ronaldo, đó là vấn đề.

Khi Mina của Everton xé lưới De Gea ở phút 86, ống kính tuyền hình đã bắt được cảnh Ronaldo đang nhìn về phía ghế huấn luyện của đội nhà, với Solskjaer đang đứng đó. CR7 vẫn năng nổ nhưng người đồng đội cũ của anh lại không như vậy.

Solsa từng nói, Manchester United không phải nơi những kẻ dỗi hờn có thể tồn tại (sau vụ Van de Beek tỏ thái độ khi không được vào sân) nhưng tại sao ông lại thay Ronaldo vào sân trong trận gặp Everton khi Cavani đang đá tốt? Tại sao Solskjaer muốn Ronaldo nghỉ dưỡng sức nhưng vẫn để anh vào sân ở thời điểm không hợp lý chút nào như vậy?

Ronaldo vào sân ở thời điểm không hợp lý và chính anh cũng chơi mờ nhạt. Áp lực nào đã khiến Ole bỏ đi một đội hình đang vận hành tốt để thay CR7 vào sân. Và tại sao, nếu Martial chấn thương, ông không để Ronaldo thay Martial?

Ole là người đang chịu áp lực rất lớn. Ảnh: Manchester United.
Ole là người đang chịu áp lực rất lớn. Ảnh: Manchester United.

Việc Cavani đá cặp cùng Ronaldo đang là điều người hâm mộ "Quỷ đỏ" chờ đợi. Tuy nhiên, nếu làm vậy, số lượng bàn thắng của Ronaldo chắc chắn giảm. Có phải vì điều đó, Ole vẫn chưa dám mạnh tay như Pochettino đang làm tại PSG?

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Ronaldo tại Man United: Kiểu mẫu ở tuổi 36 và bài học về sự phụ thuộc

VIỆT HÙNG |

Dù có thời điểm rất bế tắc nhưng số bàn thắng đã chứng minh, Ronaldo vẫn là ngôi sao đáng giá nhất vào lúc này của Manchester United.

Ronaldo từ chối tiếp chuyện cầu thủ ăn mừng giống mình

Thanh Vũ |

Siêu sao Cristiano Ronaldo tỏ không hài lòng sau khi Man United chỉ có được 1 điểm điểm trước Everton dù được thi đấu trên sân nhà.

Ronaldo mờ nhạt, Man United bị Everton cầm hòa

MINH TRIẾT |

Dù có bàn mở tỉ số trước nhưng Man United không thể tận dụng và bị Everton cầm hòa 1-1 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh 2021-22.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ronaldo tại Man United: Kiểu mẫu ở tuổi 36 và bài học về sự phụ thuộc

VIỆT HÙNG |

Dù có thời điểm rất bế tắc nhưng số bàn thắng đã chứng minh, Ronaldo vẫn là ngôi sao đáng giá nhất vào lúc này của Manchester United.

Ronaldo từ chối tiếp chuyện cầu thủ ăn mừng giống mình

Thanh Vũ |

Siêu sao Cristiano Ronaldo tỏ không hài lòng sau khi Man United chỉ có được 1 điểm điểm trước Everton dù được thi đấu trên sân nhà.

Ronaldo mờ nhạt, Man United bị Everton cầm hòa

MINH TRIẾT |

Dù có bàn mở tỉ số trước nhưng Man United không thể tận dụng và bị Everton cầm hòa 1-1 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh 2021-22.