Dù chỉ là trận giao hữu, Bồ Đào Nha vẫn tung ra sân đội hình khá mạnh với siêu sao Ronaldo là "đầu tàu". Tuy nhiên, đội bóng áo bã trầu nhập cuộc khá chậm và để Tây Ban Nha giành phần lớn thời lượng kiểm soát bóng. Khi Bruno Fernandes, Bernado Silva đều ngồi ghế dự bị, tuyến giữa của Bồ Đào Nha lép vế là điều không khó hiểu.
Hiệp 1 dường như là sân chơi riêng của Tây Ban Nha, khả năng giữ bóng ấn tượng giúp họ làm chủ trận đấu. Phải đối mặt với hàng phòng ngự tập trung của Bồ Đào Nha, "Bò tót" chỉ có thể tạo ra một vài tình huống. Đáng tiếc, Olmo và Rodrigo đã thiếu đi sự chính xác ở những cú dứt điểm cuối cùng.
Những phút cuối hiệp, Bồ Đào Nha lấy lại thế trận nhờ sự năng nổ của Ronaldo. Siêu sao 35 tuổi lùi sâu, kéo bóng để làm cả công việc điều phối nhưng cũng phải chờ đến hiệp 2 mới có thể tung ra những cú sút nguy hiểm.
Chỉ trong vòng 15 phút (từ phút 53 đến phút 68), xà ngang khung thành tuyển Tây Ban Nha đã 2 lần rung lên. Một đến từ pha ra chân "điện xẹt" của CR7, còn một đến từ pha dứt điểm kém may mắn của Renato Sanches cũng do Ronaldo kiến tạo như đặt.
Vô duyên trong tấn công, Bồ Đào Nha phải đón nhận màn đáp trả từ Tây Ban Nha ở những phút cuối trận. Tuy nhiên, hàng thủ do thủ thành Rui Patricio đã chơi tốt để bảo toàn mảnh lưới "Selecao Châu Âu". Ngược lại, những hảo thủ vào sân thay người như Joao Felix, Bernado Silva hay Diogo Jota cũng không thể nguy hại khung thành Kepa.
Trận giao hữu quốc tế giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha khép lại với tỉ số hòa không bàn thắng, người được quyền tiếc nuối nhiều hơn là Ronaldo và các đồng đội.