Tranh cãi nổ ra khi Juventus tuyên bố Ronaldo trở lại Italia trên chuyên bay y tế "được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, theo yêu cầu của siêu sao người Bồ Đào Nha". Ngôi sao 35 tuổi sẽ tiếp tục cách ly ở nhà riêng và Juve tin chắc anh "không phải mối nguy".
Ngược lại, Bộ trưởng thể thao Italia - Vincenzo Spadafora một mực quy kết, Ronaldo có lẽ đã vi phạm quy tắc phòng dịch và đáng ra nên tự cách ly đến khi có kết quả âm tính.
"Ronaldo đã thiếu tôn trọng các quy tắc phòng dịch từ phía chính quyền. Nếu không có sự cấp phép đặc biệt của các cơ quan y tế, tôi nghĩ Ronaldo về Italia đã vi phạm quy định", Spadafora khẳng định trên kênh phát thanh Rai Uno.
Đáp trả lời của Vincenzo Spadafora, Chủ tịch Juventus - Andrea Agnelli lên tiếng thách thức: "Ông ấy cần gọi điện đến Bộ Y tế và Bộ Nội vụ để tìm hiểu xem Ronaldo đã vi phạm điều gì". Thực tế, trang chủ Juventus đã xác nhận việc Ronaldo được cấp phép bay đến Torino từ tối 14.10. Tuy nhiên, sự ưu tiên dành cho CR7 có lẽ đã không làm vừa lòng các quan chức.
"Bà đầm già" sẽ không có được sự phục vụ của Ronaldo trong 2 trận đấu gặp Crotone và Verone ở Serie A. Đồng thời, siêu sao người Bồ Đào Nha dự kiến cũng vắng mặt ở trận mở màn vòng bảng Champions League gặp Dynamo Kiev. Thậm chí, mọi chuyện có thể tệ hơn nếu tình trạng bệnh của Ronaldo diễn biến phức tạp như Dybala (điều trị 2 tháng).
Ronaldo nổi tiếng với thể chất phi thường. Do đó, Juventus cũng tin tưởng anh sẽ sớm chiến thắng COVID-19 và quay trở lại cùng toàn đội.
Cuối tháng 10, Juventus sẽ Barca ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. Người hâm mộ kỳ vọng Ronaldo sẽ kịp bình phục để "tái ngộ" cùng Messi, lần đầu tiên sau 2 năm rời Tây Ban Nha.