Ronald Koeman - Đã “thấm đòn” của Laporta chưa?

TAM NGUYÊN |

Ronald Koeman đã nhận ra những gì Chủ tịch Joan Laporta muốn hay chưa?

Điều Joan Laporta cần

Lướt qua các trang mạng xã hội ngày hôm nay, dễ dàng thấy những đánh giá, bình luận, nhận xét không có chút tích cực nào về Ronald Koeman.

“Koeman không thể tiếp tục huấn luyện Barca. Cách tiếp cận trận đấu ngày hôm nay là không thể chối cãi. Quyết định tệ nhất của Joan Laporta là giữ Koeman ở lại. Bây giờ, ưu tiên số một là khôi phục lại triết lý”.

“Koeman không thắng một đội bóng mạnh nào kể từ khi đến Barca, kể cả khi có Messi thì hãy hình dung khi không có anh ấy”.

“Thật sự, Barca không có các cầu thủ và huấn luyện viên xứng tầm. Koeman có thể là huyền thoại, nhưng ông không xứng đáng dẫn dắt Barca. Tôi đã không mong đợi gì ngay từ khi bắt đầu”.

Koeman không thích hợp với Barcelona và đội hình hiện tại cũng không đủ sức cạnh tranh ở Champions League. Ảnh: UEFA
Koeman không thích hợp với Barcelona và đội hình hiện tại cũng không đủ sức cạnh tranh ở Champions League. Ảnh: UEFA

“Chúa ơi, tôi đã hoàn toàn sai lầm về Koeman”.

“Điều tuyệt vời nhất là chúng ta đã thua. Chúng ta giống như AC Milan của 5 năm trước. Các cầu thủ không ở đẳng cấp của Barca. Họ sẽ sa thải Koeman và chọn người mới mà cũng chẳng làm được gì”.

“Cảm ơn nhé Koeman, câu lạc bộ chẳng có tương lai gì cả”.

“Koeman có thể bị sa thải nhưng sẽ không có huấn luyện viên nào trên thế giới có thể đánh bại Bayern với đội hình như vậy. Đội bóng này chỉ ở tầm Europa League”.

Đó là một số ít trong những bình luận từ người hâm mộ Barca. Họ hiểu rõ viết ra điều này đau đớn thế nào, nhưng đây là khoảnh khắc của sự thật. Khoảnh khắc để Koeman hiểu rõ hơn vấn đề của ông trong bối cảnh hiện tại ở sân Camp Nou, để nhận thấy Chủ tịch Joan Laporta đã muốn đẩy ông vào tình thế này.

Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu

Trên nền là “cuộc khủng hoảng tài chính”, Laporta bắt tay vào khôi phục bằng mọi cách có thể. Vậy nên, khi chấp nhận “hy sinh” Lionel Messi, thật ngạc nhiên là Laporta vẫn giữ Koeman ở lại.

Ngay từ đầu, chỉ số niềm tin của Laporta với Koeman là con số 0. Ảnh: Barcelona
Ngay từ đầu, chỉ số niềm tin của Laporta với Koeman là con số 0. Ảnh: Barcelona

Huấn luyện viên người Hà Lan lấy thế làm mừng, nhưng ngay từ đầu, chỉ số niềm tin ở Laporta là 0. Nó không hề nhúc nhích theo dòng thời gian. Một khi đã “nói dối” về Messi, mấy ai tin Laporta khi ông nói “tin” Koeman!?

Không hiểu Koeman nghĩ gì khi ông Chủ tịch 59 tuổi mở lời rằng, “huấn luyện viên sẽ ở lại nếu tôi không tìm được người thay thế”? Rồi sau đó là một loạt điều kiện – vô địch Liga, Champions League, sử dụng lối chơi tấn công, trao cơ hội cho cầu thủ trẻ và những người đã không rời đội sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè, chỉ để được “gia hạn thêm 1 năm”.

Koeman coi đó là “thử thách” mà không hiểu rằng, nó không khác gì cái bẫy Laporta đã giăng lên ngay từ đầu. Barca không muốn mất tiền bồi thường hợp đồng nên vị luật sư kiêm chính trị gia này cần có lý do, cơ sở để Koeman rời sân Camp Nou trong im lặng.

Không phải đến khi thua Bayern Munich 0-3 thì giới chuyên môn mới nghĩ đến việc Barca không thể vô địch Liga hay Champions League. Suy nghĩ đó đã có từ lúc được bổ nhiệm bởi Josep Maria Bartomeu – người tiền nhiệm của Laporta.

Mới đây, Koeman có phản ứng đầu tiên với Laporta. “Ông ấy nói quá nhiều. Có những việc chỉ cần giải quyết cá nhân” - Koeman đang giả vờ hay không hiểu thật, nhưng giới chuyên môn thì tin rằng, đó “chính là điều Laporta muốn”. Koeman sẽ không thể yên ổn để làm việc, trong khi áp lực đổ về hàng ngày….

Không chỉ với Laporta, Koeman bị chê trong cách xử lý vấn đề với các cầu thủ - như chuyện “đốp chát” với Miralem Pianic trên truyền thông. Dĩ nhiên, điều đó càng khiến Laporta “thích”

Nói Koeman “hèn” thì có vẻ quá nặng, nhưng khó dành cho ông cách miêu tả nào khác khi so sánh với Emerson Royal – hậu vệ được mua lại từ Real Betis, được đăng ký danh sách, đã thi đấu nhưng rồi bị bán đi đúng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Anh chia tay và để lại điều Koeman sẽ cần suy nghĩ: “Tôi rất yêu và thực sự muốn chơi bóng cho Barcelona. Nhưng không vì thế mà tôi ở lại nơi họ đối xử với tôi như vậy. Tôi không thể chơi bóng khi không hạnh phúc”.

Koeman có còn thấy hạnh phúc?

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Barcelona - Ngọn lửa ảo tưởng bị dập tắt

TAM NGUYÊN |

Ngay trong bài test lớn đầu tiên của mùa giải, giá trị niềm tin ở Barcelona đã vỡ tan…

Có một mối hiểm họa tại Barca mang tên Koeman

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Ronald Koeman là hạt nhân chính trong công cuộc tái thiết Barca, nhưng lại đang thổi bùng lên một mối nguy cho câu lạc bộ.

Nhận định Barcelona - Bayern Munich: Không nhớ Messi đâu…

TAM NGUYÊN |

Ở Catalunya, người ta đang cố nhận định về Barcelona theo chiều hướng khác, không nói về Lionel Messi và “phục thù” Bayern Munich...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Barcelona - Ngọn lửa ảo tưởng bị dập tắt

TAM NGUYÊN |

Ngay trong bài test lớn đầu tiên của mùa giải, giá trị niềm tin ở Barcelona đã vỡ tan…

Có một mối hiểm họa tại Barca mang tên Koeman

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Ronald Koeman là hạt nhân chính trong công cuộc tái thiết Barca, nhưng lại đang thổi bùng lên một mối nguy cho câu lạc bộ.

Nhận định Barcelona - Bayern Munich: Không nhớ Messi đâu…

TAM NGUYÊN |

Ở Catalunya, người ta đang cố nhận định về Barcelona theo chiều hướng khác, không nói về Lionel Messi và “phục thù” Bayern Munich...