Móng vuốt quá cùn
Lại là điệp khúc "chỉ cần đệm vào lưới trước khung thành như Ronaldo là được" nhưng các chân sút Real Madrid không thể làm được điều đơn giản ấy.
Trong một ngày được giao trọng trách bên hành lang cánh trái, Vinicius chơi rất năng nổ và xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân. Tuy nhiên, sự năng nổ đi kèm thiếu kinh nghiệm khiến không ít tình huống anh trở thành trò hề trước hàng phòng ngự chặt của Man City.
Phải đến khi Laporte bên đội khách rời sân vì chấn thương, các chân sút Real mới có nhiều cơ hội. Trong một tình huống Benzema đánh đầu cận thành ở hiệp 1, Vinicius ở khoảng cách chừng 4m có đà ập vào sau khi thủ môn để bóng nảy ra. Nhưng thật khôi hài, cú rướn người của anh sai tư thế khiến tiền đạo này ngã sõng soài.
Khi nhìn thấy người đàn em tỏ ra vô hại, Benzema lập tức nổi đóa với hành quát tháo rất khó chịu. Đến khi Vinicius bị thay ra ở hiệp 2, Real Madrid cũng ít tạo được các pha hãm thành hơn.
Lại nói về Benzema, ngoài tình huống đánh đầu nguy hiểm ở hiệp 1, tiền đạo chủ lực của Real gần như đứng ngoài cuộc trong các pha lên bóng. Khi bóng đến chân, sự chậm chạp của anh khiến các đường tấn công bị lạc nhịp.
Đến khi Zidane phải rút Vinicius để thay bằng Bale, đó là lúc nhà cầm quân người Pháp cảm thấy bế tắc với các chân sút.
"Kền kền già" đã chậm đi nhiều
Có 2 nhân tố rất đáng trách trong hệ thống phòng ngự của Real Madrid: Carvajal và Ramos. Trong những phút đầu hiệp 1, Pep hiểu Carvajal giờ đã chậm chạp nên ông bố trí Jesus tập trung khoét sâu vào cánh phải.
Không ít lần hậu vệ cánh của Los Blancos thua trong các pha theo kèm Jesus. Nếu không có sự xuất sắc của Courtois, lưới của Real đã rung lên đôi lần trong hiệp 1.
Đến khi Pep tung Sterling vào sân và tiếp tục nhắm vào cánh phải của Real, đội chủ nhà đã tan vỡ. Trong một tình huống tương tự, Carvajal để Sterling vượt qua trong vòng cấm và buộc phải xoạc bóng thô bạo. Quả 11m ấn định tỉ số 2-1 của De Bruyne đã đến.
Với Ramos, chuyện anh lĩnh thẻ đỏ đã trở nên quá bình thường khi đây là lần thứ 26 trong sự nghiệp "đi tắm sớm". Ramos không đáng trách trong tình huống ở phút 86 khi buộc phải đuổi nhau với "tia chớp" Jesus trong tình huống một đối một, khi phải chữa cháy cho đồng đội sau một pha chuyền bóng bất cẩn.
Nhưng với bàn thua đầu tiên của Real, lỗi của Ramos. Đấu tay đôi với Jesus ở tình huống phạt góc, "số 4" chọn sai vị trí và để một cầu thủ không giỏi đánh đầu như Jesus làm bàn.
Đã là "Kền kền" thì phải tránh... thợ săn
Với lực lượng không phải mạnh nhất, Real Madrid vẫn chọn lối đá đôi công với Man City. Tốc độ cao khiến không ít lần hệ thống phòng ngự của Real lúng túng chuyền ngược về thủ môn rất nguy hiểm.
Trong khi đó ở các tuyến trên, tốc độ cao khiến nhiều nhân tố trẻ như Valverde hay Vinicius xử lý rối. Còn với những người già nua như Bale hay Modric, họ vẫn theo kịp nhưng chỉ đóng góp được ở những đường chuyền, thay vì các tình huống đột biến.
Pep hiểu Real rất chậm chạp nên đã chọn cách chơi nhanh, những ngòi nổ của ông như Jesus, Sterling hay Mahrez chẳng khác nào những viên đạn chí mạng. Pep đã rất khôn ngoan đưa Real vào bẫy và chờ thời cơ để đánh úp đội chủ nhà.
Cuối tuần này, trận El Clasico sẽ diễn ra. Trận thua Leganes tuần trước chẳng khác nào lời tuyên bố mình hụt hơi của Real trước Barca. Họ đang kém chính đối thủ 2 điểm trên bảng xếp hạng và chỉ cần 1 trận thua nữa, chức vô địch La Liga coi như vượt xa tầm với.
Trong khi đó, viễn cảnh ở Champions League cũng chẳng sáng sủa hơn bởi với đội hình và cách chơi như thế này, cửa nào cho Real Madrid vào tứ kết khi họ phải đá lượt về trên sân của Man City?