Lại một đêm đáng quên nữa của Real Madrid và lại là hiểm địa Mestalla quen thuộc, khi Los Blancos trở về với 4 bàn thua cho dù đã ghi bàn dẫn trước. Tất nhiên, Zinedine Zidane lại nhận trách nhiệm.
Khó có thể nói Zidane đã đưa ra những lựa chọn sai lầm về đội hình xuất phát, trong bối cảnh chủ nhà Valencia đang rơi vào cuộc khủng hoảng. Bởi sau 23 phút thi đấu, Karim Benzema đã đưa đội bóng Hoàng gia vượt lên dẫn trước sau một tính huống phối hợp bên cánh trái và cú dứt điểm quyết đoán, đẹp mắt của tiền đạo người Pháp.
Nhưng đúng như Zizou nói sau trận đấu, việc có bàn dẫn trước lại khiến các học trò của ông thả lỏng, khá thoải mái với các tình huống tấn công sau đó để phung phí cơ hội. Trạng thái thả lỏng đó trở nên nguy hiểm khi Real Madrid không có một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa (Casemiro nhiễm COVID-19).
Thế nên chỉ cần đội chủ sân Mestalla cố gắng hơn, bung sức hơn, chơi áp sát và quyết liệt, nhà đương kim vô địch bắt đầu lộn xộn. Phút 35 là thời điểm bắt đầu cho khoảng 30 phút hỗn loạn, mất kiểm soát của Real Madrid, cũng là lúc bộ tứ vệ của Zidane... báo hại đội nhà.
Bắt đầu là tình huống Lucas Vazquez để bóng chạm tay khi ngăn cản đường tạt của Jose Gaya, trọng tài Gil Manzano chỉ tay vào chấm 11m. Carlos Soler dứt điểm không thắng được Thibaut Courtois, bóng bật ra và anh lại sút trúng cột dọc và Yunus Musah lao vào ghi bàn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài yêu cầu Soler thực hiện lại và tiền vệ người Tây Ban Nha không lặp lại sai lầm.
Phút 43, Valencia tấn công cánh phải với đường căng ngang tầm thấp, Raphael Varane cản phá nhưng không đủ lực để đưa bóng ra ngoài khung thành. Courtois chới với đẩy bóng ra trước khi trung vệ người Pháp phá lên. Trọng tài ban đầu cho trận đấu tiếp tục, nhưng VAR đã can thiệp để chỉ ra rằng, bóng đã đi qua vạch vôi trước khi Varane phá lên. Tỷ số 2-1 và bàn thắng được tính là Varane phản lưới nhà.
Chuyện chưa dừng lại, đầu hiệp 2, Lee Kang-in dứt điểm dội cột dọc như lời cảnh báo với Real Madrid về việc tập trung, nhưng không tác dụng. Phút 54, lại là một quả penalty nữa trong tình huống Marcelo nỗ lực phá bóng nhưng Maxi Gomez khôn ngoan cài chân. Soler tiếp tục thành công.
Cuối cùng, cũng lại 9 phút sau, đến lượt trung vệ đội trưởng Sergio Ramos dùng tay chơi bóng khi tranh chấp với Musah. Một ngày bận rộn của trọng tài và VAR được kết thúc bằng cú đá 11m tiếp theo của Soler. Cầu thủ này trở thành người đầu tiên trong thế kỷ 21 lập hat-trick trong một trận đấu tại La Liga đều bằng những quả đá 11m.
Ngay sau đó, Zidane quyết định thay người và sử dụng cả 5 lựa chọn thay thế nhưng đổi lại vẫn chỉ là con số không trong hiệp 2. Thậm chí, thiệt hại còn đến với chấn thương của Benzema.
Thua trận 1-4, Real Madrid rơi xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng và Zidane lại đau đầu.