Real Madrid: Ngay cả “tự sát” cũng không thể là chính mình!

TAM NGUYÊN |

Real Madrid của Zinedine Zidane “chiến đấu” trong vỏ bọc của kẻ khác chứ không phải chính mình.

Nếu để ý, trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane, ông hiếm khi dùng đến khái niệm “chiến đấu” trước một trận đấu hay ở một giải đấu nào đó. Với ông, khi chiến đấu là thuộc về cấp độ sống còn, nên luôn là “cạnh tranh”, “đua tranh” để không đẩy các học trò vào tình thế phải chịu quá nhiều sức ép.

Nhưng trước trận lượt về bán kết Champions League với Chelsea, ông đã chạm vào cấp độ sinh tử đó để tất cả hiểu rằng, Real Madrid đã rơi vào tình thế nào. Và Madridista chờ đợi một cuộc chiến theo đúng nghĩa.

Thật trùng hợp, cũng như Neymar của Paris Saint Germain trước khi đối đầu Manchester City, Zidane tuyên bố “Sergio Ramos, Eden Hazard và các cầu thủ sẵn sàng chiến đấu cho đến chết”. Số phận của những tuyên bố giống hệt nhau – 2-0 cho Man City, 2-0 cho Chelsea.

Trong khi Neymar bất lực trên sân, Zidane lại làm suy yếu sức chiến đấu của đội nhà bằng những lựa chọn của mình. Tưởng như sau trận lượt đi đá với sơ đồ 3-5-2 mà giới chuyên môn đánh giá là “dùng sở đoản để đấu sở trường”, Zidane sẽ trở lại với sơ đồ 4-3-3. Có thể là mạo hiểm nhưng rõ ràng là các cầu thủ của ông quen cách chơi đó hơn. Mạo hiểm, nhưng đáng để thử.

Nhưng rốt cuộc, vẫn là sơ đồ 3 trung vệ, với Ramos ở đó. Cả Hazard, Ferland Mendy mới trở lại sau chấn thương cũng đều được đá chính, vì Zidane cần kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc bố trí Vinicius Junior vào vị trí chạy cánh phải (right-wing) mới là sai lầm nghiêm trọng của cựu đội trưởng đội tuyển Pháp.

Quá khó hiểu cho niềm tin mà Zizou dành cho Vinicius, bởi chưa nói đến việc phải đối đầu với các chuyên gia trong vai trò này như Ben Chilwell, bình thường, cầu thủ 20 tuổi này luôn rất “tốn bóng” cho mỗi tình huống tấn công. Với trận đấu cần chắt chiu từng pha xử lý, cầu thủ người Brazil hoàn toàn chỉ là con số 0 trong vòng vây của Chilwell, Mason Mount, Antonio Rudiger dọc hành lang đó.

Zidane đã tự bẻ gãy cánh phải của Kền kền trắng!

Zizou nói các cầu thủ “sẵn sàng chiến đấu”, đúng là họ đã thực sự cố gắng nhưng quả thực, sức bền không thể đủ để kéo dài. Vậy nhưng, phút 89 ông mới rút Hazard ra nghỉ, với lời giải thích sau trận đấu là “cậu ấy cần thi đấu để lấy lại sự tự tin”.

Dành quá nhiều thời gian cho Hazard trong khi ai cũng thấy khi có thêm các nhân tố trẻ như Fede Valverde, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Real Madrid đã có những cách triển khai mạnh mẽ hơn.

Cũng có người muốn thấy cả Antonio Blanco hay Sergio Arribas - 2 cầu thủ trẻ khác, được đứng trên sân sau những dấu ấn gần đây mà họ thể hiện. Thêm vấn đề nữa, Zidane đã để đội nhà bị cuốn vào lối chơi của đối phương mà không thử dùng đến yếu tố kỹ thuật của Isco Alarcon. Dùng sự uyển chuyển đấu sức mạnh, dùng nhu khắc cương cũng đáng để thử.

Nhưng Zidane đã tự làm hẹp đi những lựa chọn!

Thật dễ dàng để nói khi trận đấu đã xong, nhưng gần như tất cả đều tin rằng, cả Ramos và Hazard đều không xứng đáng có mặt ở trận đấu này. Ramos chỉ đá 1 trận kể từ hôm 9.1, Hazard cũng không khác là mấy để mất đi sự tự tin trước đội bóng cũ.

Zidane đã thử, nhưng sau một vài tình huống, ông đã không dám thay đổi, không rút họ ra sớm. Các chuyên gia của tờ Marca cho rằng, xếp Mendy, Nacho Fernandez, Eder Militao và Alvaro Odriozola còn đá tốt hơn hàng thủ mà Zidane chọn trước Chelsea.

Zidane muốn chiến đấu nhưng lại không sẵn sàng cho một cái chết oai hùng. Chọn chiến đấu nhưng chỉ mang theo tấm khiên mong manh cùng chiếc… kim khâu (Karim Benzema) để đấu với “pháo đài di động” của Thomas Tuchel, rõ ràng là Zidane chọn tự sát chứ không phải chiến đấu.

Mà tự sát cũng không để lại chút giá trị danh dự nào!

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chelsea 2-0 Real Madrid: Vé chung kết cho thầy trò Tuchel

HOÀI MINH |

Chelsea đã có trận đấu xuất sắc trước Real Madrid và không gặp nhiều khó khăn để giành tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League 2020-21.

Real Madrid và “nguồn sức mạnh không nhìn thấy”

TAM NGUYÊN |

Có những chi tiết đôi khi “không nhìn thấy được” lại là sức mạnh của Real Madrid

Nhận định Chelsea - Real Madrid: Đỉnh cao tại Stamford Bridge

VIỆT HÙNG |

Sau đêm nay, người hâm mộ sẽ được biết Chelsea hay Real Madrid là chủ nhân của tấm vé còn lại chơi trận chung kết Champions League với Man City.

Bổ sung nguồn vốn gần 31,4 nghìn tỉ đồng cho Bộ Giao thông vận tải

Vương Trần |

Bộ Giao thông vận tải được bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển với số tiền là 31.392 tỉ đồng để bố trí kế hoạch vốn cho 5 dự án giao thông.

Tiến Linh xếp hạng 29, Son Heung-min giành Quả bóng vàng Châu Á 2022

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Tiến Linh của tuyển Việt Nam xếp thứ 29 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất Châu Á 2022.

Thời tiết nồm ẩm, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng cao hơn tuần trước đó.

Bảo hộ công dân Việt Nam sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Song Minh |

Ngay sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam đã liên hệ ngay với các chính quyền địa phương để tìm hiểu thông tin nhằm làm tốt công tác bảo hộ công dân.

Ăn chè miễn phí, ít nhất 88 người ngộ độc ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Các thầy thuốc đang nỗ lực cứu chữa 4 bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí.

Chelsea 2-0 Real Madrid: Vé chung kết cho thầy trò Tuchel

HOÀI MINH |

Chelsea đã có trận đấu xuất sắc trước Real Madrid và không gặp nhiều khó khăn để giành tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League 2020-21.

Real Madrid và “nguồn sức mạnh không nhìn thấy”

TAM NGUYÊN |

Có những chi tiết đôi khi “không nhìn thấy được” lại là sức mạnh của Real Madrid

Nhận định Chelsea - Real Madrid: Đỉnh cao tại Stamford Bridge

VIỆT HÙNG |

Sau đêm nay, người hâm mộ sẽ được biết Chelsea hay Real Madrid là chủ nhân của tấm vé còn lại chơi trận chung kết Champions League với Man City.