Florentino Perez phải kiên nhẫn
Ở trận đấu cuối mùa giải này hay như bao lần trước đó, Real Madrid vẫn phải sống dựa vào hơi thở của những cựu binh như Benzena, Modrid, Kroos, Casemiro, Ramos,... Càng như vậy, thời điểm chuyển giao thế hệ lại đến gần. Không chắc trong bao lâu nữa, những cái tên kia sẽ lần lượt rời Bernabeu. Khi đó, Los Blancos phải làm lại từ đầu.
Lần này, Perez buộc phải kiên nhẫn và chờ thời cơ. Trận đấu với Villarreal đã chỉ ra, những cựu binh của "Kền kền" dù từng là những người đẳng cấp nhất thế giới nhưng cũng không thắng được thời gian.
Khi thời khắc chuyển giao thế hệ đến, Real Madrid không tránh khỏi quy luật chung và sa sút một vài mùa. Trong thời buổi COVID-19, Perez không còn tiền để vung một lần, tạo nguyên một "Dải thiên hà" mới được. Do đó, "Bố già" phải kiên nhẫn, không nên lấy thất bại trong mùa này để đánh giá toàn cục.
Nếu xét đến tận cùng, mùa này Real đã làm tốt hơn mong đợi. Từ chỗ đuối sức ở La Liga và không được đánh giá cao tại Champions League, họ đã nỗ lực vượt bậc. Bán kết Champions League và Á quân La Liga không được cụ thể hóa bằng danh hiệu nhưng nó là thước đó chứng minh sự nỗ lực, chuyên nghiệp và cống hiến của cả đội, trong đó có Zidane.
Zidane cần được trao tiếp cơ hội
Real Madrid sẽ không bao giờ khiến ZiZou rơi vào cảm giác “bị đuổi". Ở Bernabeu, ông là huyền thoại sống. Mọi thứ giờ đều phải đàm phán dù nó có tệ hại đến đâu.
Zidane đã chứng minh, thành công với Real Madrid trong nhiệm kì đầu tiên không phải ăn may. Không ai may đến mức vô địch Champions League 3 năm liên tiếp. Khi không còn Ronaldo, các công thần khác dần luống tuổi, Zidane vẫn có thể vững vàng để Los Blancos không mất vị thế.
Không cần Eden Hazard, ông đã trao cơ hội cho Ferland Mendy, Rodrygo Goees, Vinicius Jr, Federico Valverde,... Zidane đã chứng minh, đôi khi những ngôi sao trong "Dải thiên hà" không cần xuất hiện qua những thương vụ mua bán đình đám. Những người trẻ, mang trong mình sự tự hào với màu áo trắng thành Madrid có thể giải quyết được chuyện của câu lạc bộ.
Real sẽ tìm đâu ra người chấp nhận ở lại đội bóng và chèo lái nó qua giai đoạn khó khăn như Zidane? Không. Trên hết, huyền thoại người Pháp với Real là sự thủy chung, trân trọng, đam mê và cống hiến. Đã thành công với cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên tại sân Bernabeu, Zidane có tình cảm với nơi này rất nhiều.
Một người khác đến, những triết lý mới, cầu thủ mới và chặng đua mới. Chưa biết được hiệu quả của nó đến đâu nhưng một đội bóng không có tính chu trình dài hơi qua các năm, nó sẽ nhanh chuốc lấy thất bại.
Zidane đang làm tốt và là cầu nối giữ lại tất cả những gì Real Madrid có. Hãy cho ông thêm thời gian và thêm sự tôn trọng.