Real Madrid nhập cuộc với lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Trong khi đó, Shakhtar Donetsk sẵn sàng lùi sâu với hai lớp phòng ngự. Đội khách dường như không thể gây bất cứ áp lực nào lên hàng tiền vệ và hàng công của Los Blancos.
Dù thiếu vắng Modric nhưng Real Madrid vẫn cầm bóng rất tốt. Bộ ba Kroos, Tchuimeni và Valverde phân phối bóng với sự dẫn dắt và cầm nhịp trận đấu của “số 8”. Kết quả tích cực đã đến sớm ở phút 13, từ một pha triển khai bóng sắc nét, Rodrygo là người mở tỉ số sau cú sút rất hiểm hóc.
Chưa dừng lại ở đó, Santiago Bernabeu một lần nữa trở thành sân khấu cho những điệu nhảy của Vinicius. Phút 28, Valverde, Benzema, Rodygo và Vinicius có những pha đập nhả rất gọn gàng vượt qua hàng loạt các cầu thủ Shakhtar Donetsk. “Số 20” kết thúc pha bóng đẹp mắt bằng cú sút nhẹ nhàng.
Thực tế, Real Madrid đã có thể ghi thêm nhiều bàn thắng nhưng tiền đạo của “Kền kền trắng” vẫn thiếu một chút tinh tế để nâng tỉ số. Tấn công nhiều nhưng không tận dụng được các cơ hội, Benzema và các đồng đội phải chịu một gáo nước lạnh bởi pha tung người sút volley đẹp mắt của Zubkov.
Thế trận áp đảo vẫn được Real Madrid mang đến hiệp 2. Ngay từ những phút đầu tiên, đoàn quân của Carlo Ancelotti đã có những pha nổ súng khiến khung thành của Trubin liên tục bị chao đảo.
Benzema trong những trận gần đây đã không có phong độ tốt nhất, điều này có lẽ ảnh hưởng phần nào đến màn trình diễn của anh trước Shakhtar Donetsk. “Mèo lười” có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng những pha dứt điểm của anh không quá hiểm. Tuy nhiên, “số 9” vẫn có đóng góp lớn vào lối chơi chung. Công bằng để nói, nếu thiếu vắng Benzema, hàng công của Real sẽ gặp nhiều khó khăn.
Chung cuộc, Real Madrid giành 3 điểm thành công trên sân nhà với tỉ số 2-1 trước Shakhtar Donetsk. Sau lượt trận thứ 3 bảng F Champions League, Real Madrid dẫn đầu với 9 điểm.