Rasmus Hojlund bắt đầu được truyền thông để mắt tới nhiều hơn từ năm 2022 trong màu áo FC Copenhaghen tại quê nhà Đan Mạch. Chỉ trong 19 tháng kể từ thời điểm đó, tân binh của Manchester United đã trải qua 3 vụ chuyển nhượng và nâng tổng giá trị của bản thân lên 100 triệu Euro. Chính Hojlund cũng phải dùng từ "siêu thực" để nói về cuộc hành trình của bản thân trong 19 tháng qua khi bến đỗ lúc này là câu lạc bộ yêu thích từ ngày còn nhỏ.
Manchester United đã dùng rất nhiều tiền để đưa về một tiền đạo mới dừng ở mức tiềm năng, chưa phải ngôi sao gánh đội ở bất cứ màu áo nào. Thế nhưng, với thái độ và tinh thần mỗi lần ra sân của Hojlund, M.U có cơ sở để đánh cược thương vụ này. Rasmus Hojlund từng được chứng minh là cầu thủ rất trân trọng những cơ hội được đội bóng giao cho. Khi còn khoác áo Atalanta, thực tế Hojlund chỉ được tin dùng nhiều ở giai đoạn nửa cuối mùa trước. Đó là thời điểm Duvan Zapata chấn thương còn Luis Muriel xuống phong độ.
Nắm bắt thời cơ, tân binh của Man United đã ghi bàn trong 4 trận đầu tiên của năm dương lịch 2023. Đặc biệt, Hojlund đã có màn trình diễn rất hay trong trận đấu hủy diệt Salernitana 8-2. Đây cũng là trận thắng đậm nhất của Atalanta tại Serie A.
Một chàng trai Bắc Âu, cao lớn, tóc vàng và thuận chân trái khiến không ít người liên tưởng Rasmus Hojlund với Erling Haaland của Manchester City. Thuyền trưởng Gian Piero Gasperini của Atalanta rất ấn tượng với học trò và luôn chờ đợi những pha bứt tốc kinh hoàng của Hojlund. Một trong những lần như vậy, chiến lược gia cá tính của Atalanta đã thấy Hojlund chạy từ điểm đá phạt đền trong vòng cấm đối thủ đến điểm đá phạt đền trong vòng cấm đội nhà trong chớp mắt.
Những chỉ số tốt của một tiền đạo như số cú sút mỗi phút, số bàn thắng kỳ vọng, số bàn thắng mỗi 90 phút,...đều được Hojlund thể hiện tốt. Điều quan trọng nhất là bàn thắng, tiền đạo này lại chưa ấn tượng. Khi đem Hojlund về sân Old Trafford, Erik ten Hag đã biết điều này và chấp nhận mạo hiểm. Tuy nhiên, với tỉ lệ thành công cùng các tân binh rất cao, chiến lược gia người Hà Lan tự tin lựa chọn của mình là đúng đắn.
Trận đấu với Arsenal tại vòng 4 Premier League để lại nhiều tín hiệu tích cực cho vị trí trung phong của M.U dù họ nhận thất bại. Đó là khoảnh khắc Hojlund được tung vào sân trong trạng thái chưa đạt thể lực và thể trạng tốt nhất nhưng đã khiến mọi thứ thay đổi. Tiền đạo người Đan Mạch chịu khó chạy, tì đè và biết hi sinh vì đồng đội. Đó là những phẩm chất Ronaldo trong 2 năm tại Old Trafford không có còn Martial bị coi như là người vô hình.
Hojlund cũng hiểu bản thân còn nhiều khiếm khuyết nhưng không còn cách nào khác phải tự nỗ lực vì lúc này, anh là người duy nhất được trao ấn, không thể chơi không tốt và buộc phải vượt ngưỡng.