Adrien Rabiot: Chàng lãng tử không được lòng Sarri
Hè năm ngoái, Rabiot chuyển nhượng tự do từ PSG sang Italia để khoác áo Juventus. Anh được kì vọng sẽ giúp lối đá thô cứng của "Bà đầm già" trở nên uyển chuyển hơn, kể từ khi đội bóng này không còn Andrea Pirlo cầm trịch tuyến giữa.
Sang Juve, dù có nhiều thay đổi so với môi trường bóng đá Pháp nhưng điều đó không làm khó được Rabiot. Sự chăm chỉ là yếu tố đã giúp anh thích nghi được với đội hình của "Bà đầm già" trong những trận đấu đầu tiên. Nhưng rồi, chính cách chơi máy móc quá đà, với kiểu chiến thuật Sarri-ball đã bóp nghẹt Rabiot.
Là mẫu tiền vệ kĩ thuật và sẵn sàng đóng vai kép chính trong nhiều tình huống nhưng với Sarri, mọi phẩm chất đó của Rabiot chỉ cần gói gọn trong khâu đan bóng ở khu vực giữa sân và điều tiết dần lên trên cho cặp đội Ronaldo - Dybala. Rabiot chơi vài trận, không chịu được và tỏ thái độ không vừa lòng. Kết quả đã rõ, anh ngồi dự bị lâu đến mức nhiều người hâm mộ còn lầm tưởng Rabiot đã chuyển đi từ rất lâu.
Khi đại dịch COVID-19 ập đến và tạo ra nhiều ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính của Juve, tất nhiên Rabiot cũng bị yêu cầu giảm lương như bao đồng đội khác. Anh bị đồn đã từ chối thẳng thừng yêu cầu đó của đội bóng và được liệt luôn vào bảng danh sách những ngôi sao cần bán gấp sau mùa giải này.
Sarri đã vô tình để lộ mong muốn có được chữ ký của Lorenzo Pellegrini từ AS Roma. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội của Rabiot không còn. Arsenal hay Everton tại Premier League sẽ là bến đỗ như đồn thổi? Liệu chàng lãng tử người Pháp có quyết định thực hiện một chuyến phiêu lưu?
Miralem Pjanic: Người nhạc trưởng cần một danh hiệu Châu Âu
5 năm trở lại đây, từ sau sự ảnh hưởng của Pirlo, Pjanic vụt sáng như người cầm trịch lối chơi của Juve. Tư duy và kĩ thuật chơi bóng ở đẳng cấp cao, anh được xếp ngang hàng với những người đồng nghiệp cùng vị trí ở hàng xuất sắc nhất thế giới như Luka Modric.
Ở Juve đã 4 năm, ước mơ được chạm đến danh hiệu UEFA Champions League từng một lần đổ sập ngay trước mắt tiền vệ người Bosnia. Ở trận chung kết 2017, anh đá chính với kì vọng kiềm tỏa được tuyến giữa của Real Madrid. Nhưng rồi trước sự phi thường của Ronaldo, Real hạ Juve tới 4-1.
Sau đó, Juve dù có Ronaldo nhưng vẫn thất bại theo cách khó hiểu trước Ajax. Ở tuổi 30, Pjanic có lẽ cảm thấy thời gian ở Juve đã gần cạn. Để rồi khi được hỏi về những bước tiếp theo trong sự nghiệp, anh nói: "Tôi chỉ muốn đến Barcelona".
Để mất Pjanic sẽ là thiệt thòi rất lớn cho Juve khi họ có thể phải mất hơn 70 triệu bảng để tìm được một tài năng như anh. Ông thầy Sarri cũng không mong điều này xảy ra nhưng biết sao được, Juve đã có quá nhiều lần gục ngã ở ngưỡng cửa thiên đường.
Barcelona với tiếng gọi của Messi là sức hấp dẫn khó có thể chối từ. Ở tuổi 30, nếu ngại chấp nhận thay đổi, Pjanic có thể không bao giờ chạm vào được danh hiệu mà anh xứng đáng có được.