PSG có danh hiệu, Barca, Juve nhọc nhằn đi tiếp, Bayern bị “hạ sát”

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Châu Âu tiếp tục sôi động trong những ngày giữa tuần, trong đó, PSG là đội có danh hiệu sớm nhất…

Paris Saint Germain giành Siêu cúp Pháp

Rạng sáng 14.1 (giờ Việt Nam), Paris Saint Germain và Marseille bước vào trận tranh Siêu cúp nước Pháp. Trên sân Bollaert-Delelis ở thành phố Lens, tân huấn luyện viên Mauricio Pochettino không xếp Neymar đá chính mà để Kylian Mbappe, Angel di Maria cùng Marco Verratti hỗ trợ Mauro Icardi trên hàng công trong sơ đồ 4-2-3-1. Phía bên kia, huấn luyện viên Andre Villas-Boas thận trọng hơn trong sơ đồ 4-1-4-1, với Dimitri Payet đá cao nhất.

Theo chiến thuật của mình, 2 đội triển khai khá tốt để tạo ra nhiều cơ hội. PSG 2 lần đưa được bóng vào lưới trong 30 phút đầu nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tuy vậy, bàn mở tỷ số vẫn đến ở phút 39 với pha lập công của Icardi.

Sang hiệp 2, Marseille lại tỏ ra lép vế hơn, nhưng phải đến phút 85, Icardi mới mang về cho PSG một quả penalty. Từ khoảng cách 11m, Neymar – vào thay Di Maria trong hiệp 2, thực hiện thành công. Phút 89, Payet gỡ 1 bàn cho Marseille nhưng thời gian còn lại là không đủ để họ ghi thêm bàn thắng.

PSG là đội đầu tiên cho danh hiệu trong mùa giải này, cũng là chiến quả đầu tiên với Pochettino trên ghế huấn luyện viên đội bóng Paris.

Barcelona nhờ tài thủ môn để vào chung kết

Phải nhờ tới thủ môn Marc-Andre ter Stegen, Barcelona mới giành vé vào Siêu cúp Tây Ban Nha. Ảnh: Barcelona
Phải nhờ tới thủ môn Marc-Andre ter Stegen, Barcelona mới giành vé vào Siêu cúp Tây Ban Nha. Ảnh: Barcelona

Tại Tây Ban Nha, Barcelona bước vào trận bán kết Siêu cúp với Real Sociedad mà không có Lionel Messi vì chấn thương. Tuy nhiên, với phong độ thể hiện gần đây, Barca tự tin vượt qua đối thủ như đã thắng 2-1 ở trận đấu sớm vòng 19 La Liga hôm 17.12.

Dù vậy, trên sân trung lập tại Cordoba, Andalucia, thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman đã trải qua hơn 120 phút nhọc nhằn, lo lắng. Frenkie de Jong mở tỷ số ở phút 39 nhưng chính anh lại khiến Barca bị thổi phạt 11m vào đầu hiệp 2.

Tỷ số 1-1 được giữ cho đến hết 2 hiệp phụ, buộc 2 đội phải đá luân lưu. De Jong một lần nữa khiến đội nhà lo lắng khi đá ra ngoài, nhưng may cho anh và cả Antoine Griezmann (cũng đá ra ngoài), thủ môn Marc-Andre ter Stegen đã xuất sắc cản phá 2 tình huống cùng pha đá hỏng của Willian Jose, để Barca tiến vào chung kết.

Barca sẽ gặp đội thắng ở cặp bán kết còn lại, Real Madrid – Athletic Bilbao vào rạng sáng 15.1 (giờ Việt Nam).

Juventus cũng cần 120 phút

Juventus cũng mất đến 120 phút mới giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia Italia. Ảnh: AFP
Juventus cũng mất đến 120 phút mới giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia Italia. Ảnh: AFP

Sau khi AC Milan và Inter Milan đã “book” vé vào tứ kết Cúp Quốc gia Italia, Juventus đón tiếp Genoa với nhận định về trận đấu khá thoải mái. Thực tế là họ sớm có 2 bàn thắng chỉ sau chưa đầy 25 phút thi đấu, dù Cristiano Ronaldo không đá chính.

Tuy nhiên, việc đội hình có nhiều xáo trộn, đối thủ lại vùng lên, đội bóng của Andrea Pirlo rơi vào thế chống đỡ. Đội khách có 2 bàn thắng ở các phút 28 và 74 để quân bình tỷ số, kéo trận đấu sang hiệp phụ. Ronaldo được tung vào sân trước khi 2 hiệp chính kết thúc.

Rốt cuộc, lượng nhân sự tốt hơn giúp Juve có bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút 104 và sẽ gặp đội thắng ở cặp Sassuolo – SPAL.

Bayern Munich vỡ mộng ăn ba

Bayern Munich bị loại khỏi Cúp Quốc gia Đức bởi đội bóng hạng Hai. Ảnh: AFP
Bayern Munich bị loại khỏi Cúp Quốc gia Đức bởi đội bóng hạng Hai. Ảnh: AFP

Cú sốc lớn nhất trong loạt trận rạng sáng 14.1 xảy ra ở Đức, khi Bayern Munich bị loại ở Cúp Quốc gia Đức bởi đội bóng hạng Hai Holstein Kiel. Tung ra đội hình có nhiều cầu thủ trong đội hình chính, tuy nhiên, Hùm xám xứ Bavaria bị kéo vào cuộc rượt đuổi tỷ số với đội chủ nhà.

Tỷ số sau 90 phút là 2-2, để rồi qua 30 phút hiệp phụ cũng không có thêm bàn thắng nào, kể cả khi Robert Lewandowski được đưa vào sân từ nửa sau hiệp 2. Trên chấm 11m, Marc Roca là người đá hỏng ở lượt đá thứ 6 của Bayern, trước khi đối thủ thực hiện thành công để ấn định chiến thắng 6-5 cho Holstein Kiel.

Bayern chính thức vỡ mộng tái lập cú ăn ba lịch sử.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Gã nhà giàu PSG đi “săn hàng miễn phí”, lộ mục tiêu số 1

TAM NGUYÊN |

Nổi tiếng với ông chủ giàu có nhưng PSG đang “săn” những ngôi sao sẽ tự do vào mùa Hè 2021.

PSG “khủng” đến mức nào với Ramos và Messi?

TAM NGUYÊN |

PSG sẽ “vớ được món hời” và đẳng cấp sẽ nâng tầm, nếu có cả Sergio Ramos cùng Lionel Messi…

Đến PSG, Pochettino sẽ có Cúp sau… 11 ngày?

TAM NGUYÊN |

Hồ sơ của huấn luyện viên Mauricio Pochettino có thể sẽ được đánh dấu danh hiệu đầu tiên trong chưa đầy 2 tuần nữa…

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Gã nhà giàu PSG đi “săn hàng miễn phí”, lộ mục tiêu số 1

TAM NGUYÊN |

Nổi tiếng với ông chủ giàu có nhưng PSG đang “săn” những ngôi sao sẽ tự do vào mùa Hè 2021.

PSG “khủng” đến mức nào với Ramos và Messi?

TAM NGUYÊN |

PSG sẽ “vớ được món hời” và đẳng cấp sẽ nâng tầm, nếu có cả Sergio Ramos cùng Lionel Messi…

Đến PSG, Pochettino sẽ có Cúp sau… 11 ngày?

TAM NGUYÊN |

Hồ sơ của huấn luyện viên Mauricio Pochettino có thể sẽ được đánh dấu danh hiệu đầu tiên trong chưa đầy 2 tuần nữa…