Lời hứa của Ole Solskjaer
Khi mới nhậm chức chính thức ở Manchester United, ông thầy người Na Uy đã hứa đưa "Quỷ đỏ" kết thúc trong Top 3. Đây là điều gần như không tưởng bởi ngoại trừ Liverpool và Man City quá mạnh, M.U không có điểm gì quá vượt trội so với phần còn lại để tự tin đứng sau 2 gã khổng lồ kia khi mùa giải hạ màn.
Đặc biệt trước thời điểm Premier League nghỉ thi đấu do dịch COVID-19, Man United từng tụt xuống nhóm đứng giữa bảng xếp hạng, khó mơ về vé đá Europa League chứ chưa nói đến việc được đá Champions League như hiện tại.

Tuy nhiên, với sự bổ sung Bruno Fernandes ở kì chuyển nhượng giữa mùa, "Quỷ đỏ" hồi sinh mạnh mẽ. Từ lúc có tân binh người Bồ Đào Nha, đội chủ sân Old Trafford không biết đến thất bại, tạo chuỗi 14 trận liên tiếp ở Premier League và về đích đúng vị trí mà Ole đã hứa.
Tấm vé đá Champions League cùng Liverpool, Man City, Chelsea và có thể là Wolves đã giúp Man United lấy lại vị thế. Những bản hợp đồng chất lượng đang đợi họ trong tháng tới, với vị thế được củng cố trở lại trên bàn chuyển nhượng.

Tạm biệt Watford, Bournemouth và Norwich
Ngoại trừ trường hợp quá yếu của Norwich, Watford và Bournemouth phải xuống hạng là điều đáng buồn cho những người theo dõi Premier League lâu năm.
Ở những cái tên này có đầy đủ những phẩm chất để vươn mình như sự tự tin, tư duy bóng đá mới mẻ và những chiến lược gia có tài. Thế nhưng, sự khắc nghiệt của giải đấu kim tiền đã đánh bật họ. Không thể đua được trên bàn chuyển nhượng với các đối thủ coi như sẽ thua cả mùa giải, luật chơi của Premier League là vậy.
Tiếc nhất có lẽ là trường hợp của Eddie Howe. Ông thầy người Anh được đánh giá là có tư duy làm bóng đá hiện đại bậc nhất xứ sương mù. Ngân sách tài chính eo hẹp của đội bóng là lý do chính khiến Bournemouth không đua nổi dù rằng đã cố gắng gượng bằng nội lực rất tốt trong vài mùa gần đây.

Tạm biệt Bournemouth nhưng chưa chắc Eddie Howe sẽ rời Premier League, chiến lược gia 42 tuổi cần một bến đỗ lớn hơn để phát triển tài năng của mình.
Premier League sẽ ngày càng kim tiền
Chức vô địch của Liverpool hay việc xuống hạng của Bournemouth chỉ ra rằng, dù có nguồn đào tạo trẻ tốt đến mấy, các đội bóng không thể không chi tiền để mua sao. Liverpool vô địch với hàng loạt nhân tố đắt giá, có thế mới qua mặt được Man City. Trong khi đó, một đội hình gồm nhiều "bom tấn" như M.U cũng rất khó khăn mới lết được đến vị trí thứ 3.
Từ mùa tới, sự mua sắm càng được đẩy mạnh và điên rồ hơn nữa. Khi COVID-19 được khống chế và bóng đá trở lại bình thường, quả bóng chuyển nhượng bị dồn nén trong suốt 1 năm sẽ bật trở lại và tạo thêm nhiều giá trị hình ảnh cho giải đấu tốn kém tiền của nhất hành tinh.
Lời cuối, xin chào và cảm ơn David Silva, một huyền thoại đúng nghĩa của Man City. Một thập kỉ gắn bó và tạo nên vị thế của tiền vệ người Tây Ban Nha xứng đáng được lịch sử Premier League ghi nhận.
