Trở về làm nhiệm vụ quốc tế với đội tuyển Pháp và tỏ ra hưng phấn sau trận giao hữu thắng Ukraina 7-1, Paul Pogba mở lòng với giới truyền thông về giấc mơ được chơi bóng tại Real Madrid. Tuy nhiên, tiền vệ 27 tuổi đã phải nhận lại sự chỉ trích cho rằng, anh nên tập trung cho đội bóng hiện tại là Manchester United, nhất là ở thời điểm phong độ đang sa sút.
Real Madrid đã từng theo đuổi Pogba trong suốt 5 năm qua nhưng “chuyện tình duyên” giữa anh và huấn luyện viên Zinedine Zidane không thể có một kết thúc đẹp. Mùa Hè năm ngoái, Pogba thậm chí còn “nổi loạn” để được sang sân Bernabeu nhưng phía Man United quá cứng rắn. Còn ở mùa chuyển nhượng Hè 2020, Real Madrid lại không có kế hoạch tuyển quân.
Không rõ đội bóng Hoàng gia có còn muốn đưa Pogba về sau lời tâm sự của anh hay không nhưng theo tờ Mundo Deportivo, kình địch Barcelona đang tính kế hoạch gây bất ngờ vào mùa Hè 2021. Theo đó, đội bóng xứ Catalunya muốn đưa Pogba về khi anh là cầu thủ tự do, mặc dù hiện tại, hợp đồng của anh với Man United có điều khoản có thể gia hạn 1 năm sau khi mùa giải 2020-21 kết thúc.
Pogba cũng mới tiết lộ rằng, anh chưa có bất kỳ cuộc nói chuyện nào với Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward về việc gia hạn hợp đồng.
Với Barca, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã lỗ 88 triệu bảng ở mùa giải 2019-20. Để mua cầu thủ mới, họ đã phải bán đi một số tên tuổi vốn là thành viên trụ cột của đội 1 những năm qua là Luis Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Arthur Melo, Nelson Semedo.
Năm 2018, từng có tin cho rằng, Pogba và Barca đã đạt thỏa thuận về hợp đồng 5 năm, do anh bất đồng với huấn luyện viên thời điểm đó là Jose Mourinho. Nhưng tất nhiên là thương vụ đã không thành.
Mới đây, Pogba từng gọi điện để thuyết phục Ousmane Dembele của Barca về sân Old Trafford, liệu điều ngược lại có xảy ra vào năm sau, khi cựu tiền vệ của Juventus sẽ trở thành cầu thủ tự do?