Giai đoạn quá độ đã hết
Khi trả lời xong câu hỏi cuối cùng của giới truyền thông sau khi chứng kiến Manchester United đánh mất chiến thắng trước Everton tại Old Trafford vào tháng 2, Ole Gunnar Solskjaer tiến về chiếc xe của mình. Không có an ninh, không có vệ sĩ, chỉ là Solskjaer trở về nhà sau một ngày như bao ngày khác.
Solskjaer có thể được tha thứ nếu cứ cúi đầu và vội vã bước đi sau kết quả đáng thất vọng, nhưng thay vì thế, ông đã dành thời gian để ghi nhận và nói lời tạm biệt với mọi người mà mình gặp. Một cử chỉ nhỏ, nhưng là minh chứng những ngày Jose Mourinho còn ở United đã lùi rất xa.
Không phải tất cả đều là sự tức giận, cay đắng với huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, nhưng những tháng cuối cùng trong triều đại của ông so với sự xuất hiện của Solskjaer giống như ngày và đêm vậy.
Ban đầu, Solskjaer được chọn để làm điều đó - cải thiện tâm trạng và đưa lại "phong cách Manchester United" nổi tiếng. Nhưng một loạt kết quả đáng chú ý cùng với sự tiến bộ ngoài sân cỏ đã khiến huấn luyện viên 48 tuổi được trao bản hợp đồng chính thức.
Ngoài cách thay đổi tâm trạng ở Old Trafford, một trong những cụm từ được sử dụng phổ biến nhất trong các cuộc họp báo của Solskjaer là sự tiến bộ và cuộc tranh luận về việc liệu United có đang làm gì hay không.
Với những kết quả và sự cải thiện, giờ đây, khi Solsa đã ký hợp đồng 3 năm mới, thời gian để đánh giá về sự tiến bộ đã kết thúc. Phán quyết với Solsa, từ bây giờ, phải dựa trên các danh hiệu…
Nấc thang mới
Từ khi bắt đầu nắm quyền, Solskjaer đã nói về việc tái thiết. Không chỉ thay đổi văn hóa, ông muốn biến đội thành một tập thể tấn công trẻ trung, sôi nổi, cạnh tranh đỉnh cao để giành chức vô địch.
Đó là mảnh ghép cuối cùng vẫn chưa được tìm thấy. 4 trận bán kết và 1 trận chung kết thất bại đồng nghĩa với thời gian chờ đợi chiếc cúp đầu tiên tiếp tục kéo dài kể từ năm 2017, thời điểm Mourinho mang về chức vô địch Europa League. Và trong khi họ đã bỏ xa Liverpool trên bảng xếp hạng Premier League mùa trước, khoảng cách với nhà vô địch Manchester City vẫn là 12 điểm.
Tuy nhiên, lúc này, Solskjaer đã có đội hình của mình. 350 triệu bảng được đầu tư để mang về những gương mặt mới trong nỗ lực thể hiện bản sắc riêng. Như điều ông nói việc ký hợp đồng với Jadon Sancho trị giá 73 triệu bảng, tuyển thủ Anh chính xác là mẫu cầu thủ mà ông muốn.
Khi công cuộc xây dựng lại đang gần hoàn thành, áp lực sẽ nhiều hơn? Solskjaer không nghĩ vậy. “Áp lực luôn hiện diện”, Solskjaer nói khi việc ông ký mới được xác nhận. “Nhưng với những gì đã làm trong vài năm qua, chúng tôi ngày càng tiến gần hơn đến điều mong muốn và hình dung về Man United với sự tinh tế trong tấn công, tốc độ, phòng ngự chắc chắn”.
Cho mục tiêu phòng ngự chắc chắn, Man United đang ở rất gần với một mảnh ghép khác.
Và một ngày Varane hạ cánh xuống Manchester, sẽ có sự kỳ vọng rằng, mảnh ghép cuối cùng của trò chơi xếp hình đã được đặt đúng vị trí.
Những từ “xây dựng” hay “tái thiết”, ngay từ bây giờ, sẽ không còn có thể được sử dụng như một cái cớ để đổ lỗi nữa. Nếu Solskjaer thấy rằng ông xứng đáng với hợp đồng mới của mình, điều thực sự cần là phải mang về những chiếc Cúp bạc.
Áp lực đã lại gạt sang chế độ “ON”…