Phải nhờ đến may mắn, Arsenal mới có thể giành được 1 điểm trên sân nhà của Leeds United, tại vòng 9 Premier League.
Arsenal bị đá văng khỏi Top 10 sau khi thua tới 3 trong 4 vòng đấu gần nhất. Khoảng nghỉ 2 tuần không dài, nhất là khi các cầu thủ vẫn phải đá tại đội tuyển. Tuy nhiên, chừng đó là đủ để Arteta có những suy tính cứu vãn thế cuộc.
"Pháo thủ" được đánh giá cao hơn so với Leeds United nhưng thực tế không diễn ra suôn sẻ. Thầy trò Marcelo Bielsa không phải đối thủ dễ chơi, thậm chí họ tự tin "đánh phủ đầu" ngay trên sân nhà Elland Road.

Arsenal phòng ngự thụ động và không biết cách lên bóng. Họ còn giữ sạch lưới là nhờ tài năng của thủ thành Bernd Leno. Willian và Aubameyang xuống phong độ trầm trọng, khiến hàng công của "Pháo thủ" gần như vô hại. Tốc độ của Nicolas Pepe dường như là miếng đánh phản công tốt nhất. Nhưng khó khăn chồng chất, khi tiền đạo người Bờ Biển Nga bị truất quyền thi đấu ngay từ đầu hiệp 2.
Phút 51, Pepe không giữ được bình tĩnh, húc đầu vào người của Alioski. Trọng tài Anthony Taylor đã tham khảo VAR và quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi anh khỏi sân. Thi đấu thiếu người, Arsenal để mất thế trận vào tay đối thủ.


Arsenal cũng có một vài tình huống đá chú ý. Điển hình như ,pha dứt điểm của Aubameyang, bóng chạm tay hậu vệ trong vòng cấm. Tuy nhiên VAR xác định, hậu vệ bị động và không có tình, nên không có penalty.
