Bên cạnh thông tin Thomas Partey cập bến sân Emirates ở ngày cuối kì chuyển nhượng mùa hè, việc chú khủng long Gunnersaurus ( biểu tượng của Arsenal ) bị cho thôi việc được các fan Pháo thủ quan tâm hơn cả.
Người đàn ông có tên Jerry Quy đã gần 70 tuổi bị Pháo thủ đưa vào danh sách cắt giảm nhân sự, khi nhận thấy sự không cần thiết của linh vật trong bối cảnh các khán giả chưa được phép vào sân. Trước đó, vì dịch COVID-19 Arsenal đã sa thải tới 55 nhân viên.
Gắn bó với Arsenal từ năm 1993, việc sa thải nhân vật 30 năm làm mascot của Pháo thủ đã vấp phải sự chỉ trích từ phía người hâm mộ. Chia sẻ với Sky Sport, cựu Pháo thủ Paul Merson cho rằng: “Sẽ có những người hâm mộ từ 30 đến 40 tuổi đã trưởng thành cùng chú khủng long đó. Tôi nghĩ Arsenal thật kém cỏi".
Mới đây, vấn đề đã được giải quyết khi Mesut Ozil đứng ra trả lương cho Jerry Quy. Ngôi sao người Đức đăng trên twitter cá nhân: “Tôi đề nghị chi trả toàn bộ mức lương để Jerry có thể tiếp tục công việc ông ấy yêu thích, chừng nào tôi còn khoác áo Arsenal”.
Động thái đến từ cầu thủ người Đức dường như đã khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Emirates cảm thấy áy náy. Chính vì vậy, mới đây họ đã thông báo rằng: "Gunnersaurus không bị tuyệt chủng và sẽ trở lại khi người hâm mộ được phép đến tham dự các trận đấu".
Cùng với đó, Charles Watts – phóng viên thân với Arsenal đưa ra lời khen ngợi về hành động đẹp này của Ozil trên trang twitter: “Đó là hành động đẹp đến từ Mesut”.
Đây có thể coi là hành động ý nghĩa cuối của Ozil với người hâm mộ Pháo thủ trong bối cảnh anh là người hưởng lương cao nhất nhưng đóng góp chỉ là con số 0. Trong nỗi thất vọng, không ít cổ động viên từng đề nghị Ozil "làm thay công việc của linh vật".
Sự hào phóng của tiền vệ người Đức nhiều khả năng sẽ chỉ kéo dài đến hè 2021, bởi đó cũng là thời điểm anh đáo hạn hợp đồng với Pháo thủ. Ozil vẫn chưa ra sân một phút nào cho Arsenal kể từ khi bóng đá trở lại vào tháng 6. Anh không còn nằm trong kế hoạch của Arteta trong mùa giải này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nỗ lực để dựng nên một Arsenal giàu tính chiến đấu và ông không muốn Ozil trở thành “quả táo thối” trong phòng thay đồ.
Tình cảnh của Ozil thời điểm hiện tại cũng giống với tình cảnh của Bale ở Real trước khi “đào thoát” về lại Tottenham. Thế nhưng anh vẫn đang thể hiện sự chuyên nghiệp của cầu thủ ngôi sao. Thay vì làm các trò lố khi ngồi trên ghế dự bị hay đăng đàn thể hiện sự chống đối với đội bóng chủ quản, anh đã lại chọn hành động một cách khôn ngoan để lưu giữ những tình cảm tốt đẹp nhất của cổ động viên dành cho mình.