Benitez từng đóng góp rất nhiều cho bảng vàng thành tích của Liverpool khi ông còn nắm quyền chỉ đạo tại sân Anfield. Tuy nhiên, chừng đó năm gắn bó không có nghĩa Rafa sẽ dọn đường cho đội bóng cũ có chiến thắng nhẹ nhàng để tiếp tục bứt lên trước Man City trong cuộc đua vô địch.
Quả thực, trận đấu đã biến thành màn rượt đuổi tỉ số ở 45 phút đầu tiên và phần đầu của hiệp 2. Liverpool 2 lần vươn lên dẫn trước do công của Van Dijk (13’) và Salah (28’).
Thế nhưng "Chích chòe" cũng kịp gỡ lại 2 bàn sau đó không lâu bởi Atsu (20’) và Rondon (54’).
Khi đang bị gỡ 2-2 và lâm vào thế bế tắc, Liverpool còn chịu tổn thất rất nặng. Phút 73, Mohamed Salah có pha va chạm với thủ thành Dubravka của đội chủ nhà. Tiền đạo người Ai Cập nằm sân trong trạng thái gần như bất động. HLV Jurgen Klopp tỏ rõ sự lo lắng trên gương mặt.
Salah chỉ tay vào đầu và các bác sĩ đã nhanh chóng sơ cứu rồi đưa anh ra khỏi sân. Không ít cầu thủ đã bị tổn thương não sau các tình huống như vậy và Salah đang được cầu nguyện để thoát khỏi cơn hiểm nghèo.
Trang chủ Liverpool xác nhận, Salah hiện đã tạm ổn và cần được tiếp tục theo dõi.
Trở lại với trận đấu, 13 phút sau khi Salah rời sân, người hâm mộ The Kop bắt đầu nghĩ về cảnh "giương cờ trắng" trước Man City trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, khi Mane, Salah hay Sturridge không thể ghi bàn, "kẻ đóng thế" Origi đã nổ súng.
Vào sân thay cho Salah, tiền đạo người Bỉ có pha lập công quý giá đem về 3 điểm cho Liverpool, giúp đội bóng này thoát hiểm trong gang tấc. Khoảng thời gian còn lại là quá ít để Newcastle tiếp tục gỡ hòa.
Thắng 3-2, Liverpool tạm vươn lên ngôi đầu BXH sau vòng 37 với 94 điểm, nhiều hơn Man City 2 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Rạng sáng 7.5, trong trận đấu muộn nhất vòng, The Citizens sẽ tiếp đón Leicester City trên sân nhà Etihad.
Kết quả các trận đấu diễn ra tối 4.5
Everton 2-0 Burnley
Bournemouth 1-0 Tottenham
West Ham 3-0 Southampton
Wolves 1-0 Fulham
Cardiff City 2-3 Crustal Palace