Tự vượt qua chính mình
Hơn 2 năm dẫn dắt Manchester United, Solskjaer chưa một lần vượt qua được bán kết các giải đấu cúp. Về lý thuyết, M.U đang tự cải thiện được thành tích dưới triều đại ông thầy người Na Uy.
Việc đến được chung kết là một phần, cách "Quỷ đỏ" chơi ra sao mới là điều đáng quan tâm. Không còn đá với tư thế đội cửa dưới hoặc tập trung phòng ngự, Man United tại Europa League năm nay chơi trên chân mọi đối thủ tính từ vòng 1/8.
Bước ra đấu trường châu lục với tâm thế làm lại sau đống hỗn độn của Mourinho, 2 năm vừa qua Solsa đã làm được điều chưa huấn luyện viên nào làm được, đó là ổn định nội bộ M.U. Khi đã ổn định xong xuôi, thành tích đang tốt dần lên qua mỗi mùa.
Mourinho từng nói, thành công lớn nhất của ông tại sân Old Trafford không phải danh hiệu Europa League năm 2017, đó là việc giúp M.U về nhì trong mùa giải Man City vô địch và cán mốc 100 điểm. Premier League ngày một khắc nghiệt và năm nay, M.U cũng chỉ chịu thua Man City hùng mạnh.
Phát biểu sau trận thua Villarreal, Solskjaer nói không coi đây là mùa giải thành công với đội bóng. Tuy nhiên, những gì để lại sau mùa này cũng không được coi là thất bại. Manchester United đã làm rất tốt.
Chặng đường phía trước còn rất dài
Rất lâu sau kỉ nguyên Sir Alex, Manchester United mới tìm được một ngôi sao thực sự như Bruno Fernandes. Khi đã có trong tay người nhạc trưởng để lĩnh xướng đội bóng, Solsa mới dần nâng tầm các vị trí còn lại.
Cặp cánh Shaw và Wan-Bissaka ngày một hay, đã đạt đến đẳng cấp châu lục. Điểm tựa Maguire vững chãi đến nỗi chỉ cần thiếu trung vệ này, "Quỷ đỏ" sẽ lao đao. Phía trên, Pogba sau biết bao thời gian vật lộn tại Old Trafford cuối cùng cũng tìm được cho mình vị trí riêng để tỏa sáng.
Rashford và Greenwood ngày một trưởng thành, được kèm cặp bởi "máy làm bàn" Cavani đầy kinh nghiệm. Nhìn chung, Man United đang có một đội hình đồng đều và mỗi tuyến đều có nhân tố tốt. Phía dưới khung thành, câu chuyện De Gea hay Henderson giờ không còn quá quan trọng khi tất cả đều tốt.
Một mùa giải mới chuẩn bị đến và những sự đầu tư sắp được giới chủ trao tay, Ole nên kiên nhẫn và chờ thời cơ. Người thầy cũ của ông là Sir Alex Ferguson đã đến, chứng kiến toàn bộ trận đấu và dành tặng lớp hậu bối tràng pháo tay tán dương.
Năm xưa khi mới đến Old Trafford, tình cảnh của Sir Alex còn tệ hơn rất nhiều so với Solskjaer hiện tại. Do đó, M.U nói chung và Solsa nói riêng không nên buồn vì kết quả này.
Sau EURO 2020, những điều hứa hẹn sẽ được tiết lộ tại Old Trafford. Những ngôi sao mới sẽ đến, hòa cùng sự ổn định hiện tại để M.U ngày một mạnh hơn. Ngày lấy lại vị thế không còn xa nữa, chắc chắn vậy.