Người hâm mộ Man United lúc này đang phải sống trong khoảng thời gian mòn mỏi ngóng đợi. Họ chờ những ngôi sao đến với sân Old Trafford và chờ ngày "Qủy đỏ" quay lại thống trị nước Anh. Song, tất cả đều sẽ rất khó, nhất là trong tình cảnh áp lực, chỉ trích bủa vây thầy trò huấn luyện viên Ole Solskjaer.
Ngay ngày đầu năm 2020, M.U đã để thua sấp mặt 0-2 trước Arsenal trên sân Emirates. Qua đó, họ bị Chelsea nới rộng khoảng cách lên 5 điểm trong cuộc đua Top 4, bao kỳ vọng đều hụt hẫng.
Không những thế, cũng trong thời điểm này, Man United còn bị "siêu cò" nổi tiếng Mino Raiola tuyên bố "cạch mặt", không giới thiệu thêm bất cứ cầu thủ nào. Thậm chí, Raiola khẳng định chua chát, Qủy đỏ" là đội bóng thiếu thực tế và dù có là Pele, Maradona hay Paolo Maldini thời đỉnh cao cũng sẽ "chết chìm" ở M.U lúc này.

“Tôi sẽ nói chuyện với Pogba về điều này. Tôi không nghĩ mình sẽ nói chuyện với một người đại diện đã chỉ trích đội bóng như thế. Nhưng Pogba là cầu thủ của chúng tôi và người đại diện được thuê bởi cầu thủ chứ không phải ngược lại. Cầu thủ không phải không thuộc quyền sở hữu của người đại diện. Họ là cầu thủ của chúng tôi”, Ole Solsa quả quyết.
Tuy nhiên cần phải hiểu, những màn chỉ trích qua lại không giúp bên nào có lợi. Thậm chí, nó còn cực kỳ nguy hại cho chính Man United và Pogba - thân chủ của Mino Raiola.

Mino Raiola là người đại diện của rất nhiều ngôi sao như: Pogba, De Ligt, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma,... Bởi vậy, M.U chẳng lợi lộc gì khi thù địch gã béo này. Thương vụ Erling Haaland đổ bể chính là một minh chứng và cũng được cho là "giọt nước làm tràn ly".
M.U tưởng như đã chốt xong tiền đạo người Na Uy nhưng những bất đồng về thỏa thuận với Mino Raiola đã khiến thương vụ này tan vỡ. Erling Haaland thì sang Dortmund, còn Man United càng lúc càng làm "siêu cò" người Hà Lan phát ngán. Những lùm xùm chỉ trích từ đó nổ ra liên tiếp.

Đặc biệt hơn, với thân chủ nổi tiếng nhất của Mino Raiola - Pogba, vụ việc này đẩy tiền vệ người Pháp vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan".
Pogba muốn rời khỏi Old Trafford, điều này ai cũng biết. Nhưng anh chưa thể ra đi bởi M.U vẫn là phía "cầm đằng chuôi" với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2021. Nếu không ngoan ngoãn, tiền vệ 26 tuổi có thể rơi vào cảnh dự bị mòn kiếp như cách PSG xử lý Neymar hồi đầu mùa.

Tất nhiên, Ole Solskjaer và Mino Raiola đều có cái lý riêng của mình. Song, cả hai cần nhanh chóng kết thúc những lùm xùm xung quanh bởi điều đó là tốt nhất cho cả Manchester United và Paul Pogba.