Man United đang thi đấu bết bát với chỉ 1 điểm sau 4 trận gần nhất tại Premier League. Thất bại nặng nề 0-5 trước Liverpool đêm 24.10 chỉ là "giọt nước làm tràn ly" đẩy Ole Solskjaer đến bờ vực bị sa thải. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, câu lạc bộ vẫn chưa có động thái nào cho việc thay "thuyền trưởng".
Sky Sports từng đưa tin, huấn luyện viên Antonio Conte đã được M.U liên hệ nhưng chưa có đàm phán chính thức. Trong khi đó, lịch thi đấu của đội bóng trong thời gian tới rất nặng và cần sự ổn định trên ghế huấn luyện. Họ sẽ đối đầu Tottenham và Man City ở 2 vòng đấu Premier League tới, đồng thời chuẩn bị cho trận tái đấu Atalanta ở Champions League.
Tờ Manchester Evening News đưa tin, các cầu thủ Man United vẫn đến sân tập Carrington vào thứ Ba (26.10, giờ Anh) để tập luyện dưới sự dẫn dắt của Ole Solskjaer. Dù có không ít hỗn loạn trên sân nhưng khung cảnh này khiến người ta hiểu rằng Solsa vẫn nhận được sự ủng hộ của các cấp bậc từ cầu thủ, đến ban lãnh đạo Man United.
Thực tế, sự ủng hộ này đã được cam kết từ hồi tháng 3 khi Giám đốc điều hành Richard Arnold đã nói: "Không ai trên thế giới hạnh phúc hơn tôi với thành công phi thường anh ấy (Ole Solskjaer - PV) đang mang lại". Đến tháng trước, Ed Woodward cũng vẫn đặt thành công tại Man United. Với cơ sở ấy, họ muốn đặt niềm tin thêm ở Solskjaer, ít nhất là ở trận gặp Tottenham hôm 30.10 tới.
Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi Ole Solskjaer có mặt tại Carrington hôm nay để tập luyện, thay vì dọn dẹp bàn làm việc.
Bản hợp đồng 3 năm mà vị chiến lược gia người Na Uy mới ký hồi Hè vẫn còn giá trị, còn Antonio Conte và Zinedine Zidane có lẽ vẫn ở thì tương lai.