Rạng sáng 3.12, Man United đã nhận thất bại 1-3 trước PSG trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Dù không quá lép vế về mặt thế trận, cũng như các chỉ số chuyên môn nhưng "Quỷ đỏ" đã thua bởi khả năng giải quyết tình huống của đối thủ và cả những sai lầm.
"Thắng bại trong trận đấu như này rất mong manh. Marquinhos đã việt vị trong tình huống ghi bàn, nếu đinh giày của cậu ta to hơn. Thực tình, quyết định này cũng nhạy cảm. Không dễ để chỉ ra nguyên nhân thất bại của Man United, PSG không chơi hay hơn chúng tôi dù thắng tới 3-1", Ole Solskjaer chia sẻ với BT Sport.
Marquinhos ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho PSG ngay trên sân Old Trafford. Ở tình huống quay chậm, gót giày của Marquinhos và gót giày của Wan-Bissaka vẫn đứng tương đương nhau nhưng không thể phân biệt rõ ràng.
Chỉ 1 phút sau khi nhận bàn thua thứ 2, Man United tiếp tục gặp tổn thất, khi trọng tài Daniele Orsato rút thẻ vàng thứ 2 và truất quyền thi đấu tiền vệ Fred. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil cũng đã may mắn thoát một thẻ đỏ, với pha hút đầu trượt qua Leandro Paredes trong hiệp 1.
"Ở thẻ vàng đầu tiên, Fred không nên đẩy đầu về phía đối phương. Tôi không nghĩ Fred đã chạm vào Paredes nhưng dĩ nhiên, cậu ấy không nên làm như vậy. Fred thực sự đã may mắn, bởi tình huống đó hoàn toàn có thể nhận thẻ đỏ. Thẻ vàng có lẽ là nhẹ tay cho cậu ấy. Fred đang chơi hay nên tôi không muốn rút cậu ấy ra sân. Nhưng thẻ vàng thứ 2 là không chính xác, Ander Herrera thừa biết Fred không phạm lỗi", thuyền trưởng của Man United chia sẻ.
Những sự cố xảy ra quá nhanh khiến Man United sụp đổ, nhưng "Quỷ đỏ" chỉ có thể tự trách mình. Trong khoảng đầu hiệp 2, họ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vươn lên dẫn trước. Chỉ cần 1 điểm trước PSG, M.U sẽ tiến vào vòng knock-out. Nhưng giờ đây, thầy trò Ole Solsa sẽ phải tập trung cho trận quyết đấu với RB Leipzig ở lượt trận cuối cùng.