Man United đã trải qua một tuần vất vả khi thua West Ham ở vòng 6 Premier League và chỉ giành những chiến thắng hú hồn tại Europa League và League Cup. Thế nhưng, bên cạnh những khoảng tối, M.U vẫn còn vài tia sáng le lói để tin cậy, một trong số đó là Mason Greenwood.
Tiền đạo 17 tuổi là người đã ghi cả 2 bàn để đem về chiến thắng cho đội nhà trước Astana và Rochdale. Trong bối cảnh Anthony Martial chưa biết đến lúc nào mới trở lại còn Marcus Rashford vừa chấn thương, trong tay Solskjaer không còn nhiều sự lựa chọn, đó có thể là Greenwood.
Ngôi sao trẻ của lò đào tạo M.U mới chỉ có 1 trận đá chính cho CLB từ mùa trước khi đối đầu Cardiff City. Nếu anh được xuất phát vào cuối tuần này khi gặp Arsenal, đó là thử thách cực lớn, nhất là với những ngôi sao còn quá trẻ.
"Trong 2 trận gần nhất khi được đá chính, cậu ấy đã chứng tỏ mình nguy hiểm như thế nào khi được bố trí đá bên trong vòng cấm đối thủ.
Điều khiến tôi hài lòng về Mason là việc cậu ấy chưa bao giờ từ chối những cơ hội để được hoàn thành nhiệm vụ. Dù chưa đủ 18 tuổi nhưng cậu ấy luôn tin tưởng vào bản thân, đó là điều khiến tôi cảm thấy không có chút lo lắng.
Cậu ấy có thể được đá chính, tôi đang suy nghĩ về điều này. Bạn biết đấy, đây là giải Ngoại hạng nên tôi phải cân nhắc kĩ hơn.
Tôi nghĩ rằng việc liên tục sử dụng các cầu thủ trẻ là hướng đi phát triển mới trong tương lai của CLB, đó là một nét văn hóa. Tôi tiếp xúc với họ mỗi ngày ở sân tập và không có chút hoài nghi về thái độ tập luyện cũng như tinh thần cố gắng.
Chúng ta có tin tưởng vào chính mình không? Tôi tin. Khi cả đội đối đầu với Astana hay Rochdale, tất cả cầu thủ trẻ đều hăng hái và mong chiến thắng. Sự tự tin đó đang được thổi vào họ ở cuộc đối đầu cuối tuần này", Solskjaer chia sẻ về dự định dùng Greenwood.
Bên cạnh Greewood, Solskjaer có thể trao tiếp cơ hội cho Axel Tuanzebe. Vòng trước, khi ép Ashley Young phải đá cánh trái (do Shaw chấn thương), M.U đã chịu hậu quả bằng trận thua muối mặt.