Ole Solskjaer là một người đàn ông Bắc Âu lịch thiệp, luôn nở nụ cười trên môi và hiếm khi nhận về những lời tiêu cực của đối thủ. Sự thân thiện đó, với chính các cổ động viên đôi khi tạo cảm giác dễ chịu đến mức...lừa dối. Tất cả không thể ghét Ole nên vẫn nghĩ ông thầy người Na Uy đang làm tốt, hoặc sẽ biện ra một lý do gì đó để bảo vệ thuyền trưởng của "Quỷ đỏ".
Hai năm đầu tiên ở Old Trafford, tính cả nửa cuối mùa giải vừa rồi, nhìn chung Solskjaer đã làm tốt. Chí ít, đội bóng đã giành lại vé đá Champions League, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Premier League sau 3 mùa (thứ 6, thứ 3 rồi thứ 2). Tuy nhiên, khi ấy Solskjaer chỉ thuần là huấn luyện viên thuần túy chứ không phải cáng đáng thêm quá nhiều việc như lúc này.
Manchester United hiện tại không tốt, không hẳn là lỗi của Ole. Một phần lỗi rất lớn đến từ ban lãnh đạo đội bóng khi bắt chiến lược gia còn non kinh nghiệm này không được tiếp tục tập trung và công việc như 2 năm rưỡi vừa qua. Mọi thứ cứ trượt dần. Trận thua 0-5 trước Liverpool ở vòng 9 Premier League có thể là hồi chuông cuối cùng của triều đại Solskjaer.
Người hâm mộ Manchester United sẽ không bỏ về giữa chừng như vậy nếu trước hiệp 1 trong trận gặp Liverpool, M.U vẫn đá tốt. Nhưng không, chuỗi thất vọng cứ lặp lại từ trận này qua trận khác và hình ảnh đáng buồn đó chỉ là hệ quả. Từ giờ đến hết tháng 11, "Quỷ đỏ" sẽ còn gặp nhiều đối thủ nguy hiểm như Liverpool và cảnh tượng ấy hứa hẹn sẽ còn lặp lại.
Các cầu thủ trẻ của M.U rất phục Solskjaer nhưng thật tiếc, ông thầy người Na Uy chỉ là cầu nối giúp họ bước ra ánh sáng chứ không đủ tầm để nâng tất cả lên thành ngôi sao. Cứ đúng lúc quan trọng nhất, những cái tên như Rashford hay Greenwood chưa một lần sắm vai người hùng thật sự.
"Choáng váng như một bóng ma" - đó là cách tờ The Atheltic mô tả về Solskjaer khi liên tiếp chứng kiến mành lưới của De Gea rung lên. Ngay với những đồng đội cũ của Ole như Scholes và Neville, dù có lúc khá độc miệng nhưng những lời nhận xét của họ về đội bóng cũ đúng sự thật và như những nhát dao cứa vào lòng cổ động viên M.U.
Trở lại với đống công việc ngổn ngang của Ole. Từ khi trận chung kết Europa League mùa trước khép lại, biến cố Super League qua đi, nhiệm vụ của Solskjaer với đội bóng dường như đã tăng lên gấp đôi về số lượng. Những tưởng đã bước vào năm cuối hợp đồng nhưng Solsa lại được kí vào "tờ A4" mới. Đây có thể là sai lầm lớn bậc nhất của nhà Glazers bởi rồi cuối cùng, Manchester United sẽ không đi đến đâu cả.
Liverpool đang rất mạnh, nếu 3 năm nữa M.U vẫn trắng tay, không biết chừng danh xưng đội bóng truyền thống nhất Anh cũng bị thổi bay khỏi Old Trafford.
Solskjaer là người sở hữu kĩ năng để giúp M.U tốt hơn nhưng không bao giờ đủ tầm để giúp đội bóng này trở nên tốt nhất.