Hiện tại, Ban lãnh đạo Manchester United vẫn nhất trí với phương án đón người hâm mộ trở lại Old Trafford trong trận gặp Fulham vào rạng sáng thứ Tư tới (giờ Việt Nam), con số có thể lên đến 10.000 người. Lần gần nhất M.U đá có khán giả trên sân nhà là tháng 3.2020, trong trận gặp Manchester City.
Không thể phủ nhận, sức sống của bóng đá nói chung và Old Trafford nói riêng sẽ trở lại nếu người hâm mộ đến sân. Tuy nhiên, sau 2 lần làm loạn của các cổ động viên mới đây, để họ được vào hẳn bên trong sân là điều hết sức nguy hiểm.
Đây sẽ là canh bạc rất lớn đối với nhà Glazers bởi họ hẳn chưa quên, cơn giận dữ đến từ người hâm mộ lớn ra sao, đặc biệt sau scandal Super League. Sức nóng được cảm nhận rõ đến mức, chỉ cần các ông chủ M.U xuất hiện, người hâm mộ đội bóng này có thể khủng bố họ bằng mọi hình thức.
Người hâm mộ được chia làm nhiều thành phần, có người chân chính, có người hiền hòa và ngược lại. Ban tổ chức khó có thể phân loại được các cổ động viên vào loại nào. Ở một mức độ căng thẳng nhất, những kẻ gây rối sẽ coi đây là cơ hội tốt nhất để phá bĩnh và làm loạn.
Manchester United đương nhiên đã lường trước đến điều này. Trong số 10.000 cổ động viên được vào sân, "Quỷ đỏ" đã buộc họ phải mua vé qua hệ thống bỏ phiếu bầu trên mạng. Sau khi những người được "số phiếu" cao nhất có vé, tất cả họ vẫn bị kiểm tra an ninh nghiêm ngặt lúc đến sân. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tương đối.
Trên nhiều khán đài sân Old Trafford, Ban quản lý sân đã dựng những bức tường mỏng cao 10ft và hàng rào thép. Lực lượng an ninh được bố trí đầy đủ hơn và trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Hôm 14.5, cổ động viên Manchester United đã cho thấy thái độ bất chấp các lệnh cảnh báo. Họ đã khéo léo trong hành vi chặn xe chở cầu thủ Liverpool và khiến chiếc xe này thủng lốp. Rất may, phía The Kop đã chuẩn bị trước. Họ để xe chuyên chở các cầu thủ đến đúng giờ làm thủ tục vào sân như mọi khi để đánh lạc hướng những kẻ quá khích, trong khi xe chở cầu thủ đã đến sân từ 7 tiếng trước giờ bóng lăn để đảm bảo an toàn.
Ngoài những mối lo ngại về an ninh trong 2 vòng cuối Premier League, Manchester United đang tính việc hủy luôn trận giao hữu giữa họ và Liverpool tại Old Trafford trong tháng 7 này.
"Tôi hi vọng đội bóng sẽ đón người hâm mộ đến sân trong trận gặp Fulham vào tuần sau. Bầu không khí đó quả thực sẽ rất ấn tượng.
Chúng tôi đã đợi rất lâu để họ có thể đến sân và tận hưởng bầu không khí bóng đá cùng nhau", Ole Solskjaer chia sẻ.