Theo thông tin từ The Sun, chính quyền đã thiết lập phong tỏa quanh một thị trấn cách gia đình nhà Cristiano Ronaldo khoảng 20km. Nguyên nhân là do tại đây đã có ít nhất 12 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
Thị trấn này nằm ở phía tây thành phố Funchal, có hơn 18.000 cư dân đang chờ được xét nghiệm, kiểm tra mức độ lây nhiễm. Do đó, khu vực này bị đánh dấu đỏ ở mức cảnh báo nguy hiểm. Dù hiện tại chưa có nhiều nguy hiểm đến với gia đình của Cristiano Ronaldo nhưng đây cũng là lời cảnh báo với siêu sao người Bồ Đào Nha.
Được sự cho phép của câu lạc bộ chủ quản Juventus, Ronaldo đã trở về quê nhà Madeira để cách ly cùng gia đình hơn 1 tháng nay. CR7 đã thực hiện khá tốt các quy định tự cách ly. Tuy nhiên, anh cũng thỉnh thoảng đi ra ngoài, ví dụ như đến sân Madeira để luyện tập với 1 chuyên gia thể lực và 1 thủ môn.
Ngoài ra, siêu sao 35 tuổi cũng đã dự sinh nhật lần thứ 21 của cháu gái Alicia hôm thứ sáu tuần trước. Bữa tiệc này được tổ chức tại khách sạn cạnh bãi biển của CR7 và có cả sự góp mặt của mẹ Ronaldo - bà Dolores Aveiro (65 tuổi, mới đột quỵ vào tháng trước).
Với tình hình nguy hiểm hiện tại, Ronaldo và gia đình có lẽ cần hạn chế ra đường đến mức có thể để đảm bảo an toàn. Tính đến 20.4, Bồ Đào Nha đã có hơn 20.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 700 người thiệt mạng.